Real mãi là nỗi ám ảnh của Salah

Mohamed Salah bước vào trận chung kết Champions League 2021/22 với Real Madrid trong sự háo hức và quyết tâm đòi món nợ năm 2018. Nhưng rốt cuộc, nợ lại chồng thêm nợ.

Mohamed Salah đứng trong đường hầm, mắt nhắm nghiền, quay lưng vào tường, dường như đang mơ về những bàn thắng mà anh có thể gây ra cho Real Madrid. Nhưng thay vào đó, những gì diễn ra hẳn có cảm giác giống như "deja vu" (một ảo giác, cảm giác đã từng xảy ra trong quá khứ). Chỉ có điều lần này kẻ thù của anh không phải là Sergio Ramos. Đó là Thibaut Courtois.

Có một điều an ủi là lần này Salah thất bại bởi sự chói sáng chứ không phải trò hiểm của đối thủ. Sergio Ramos đã gây ra chấn thương cho khuỷu tay của Salah ở Kiev vào năm 2018. Và tới năm 2022, cái cùi chỏ của thủ môn người Bỉ - pha cứu thua cuối cùng, đáng nhớ nhất của anh vào phút 83 - đã làm chệch hướng một bàn gỡ hòa của Salah đi ra ngoài khung thành.

Các pha cứu thua của Courtois là minh chứng cho sự xuất sắc của cả hai khi Salah cố gắng đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sau Ramos, tới lượt Courtois là người ngăn cản Salah và Liverpool

Đối với Salah, đó là một sự chờ đợi tột độ để cố gắng sửa sai trong trận chung kết vừa qua với Madrid. 4 năm cộng thêm 30 phút nữa do sự kém cỏi của UEFA đã trì hoãn trận đấu tại Stade de France.

Ban đầu, giống như các đồng đội của mình, Salah giống như một vận động viên chạy nước rút 100m Olympic lắng nghe tiếng súng lệnh. Liverpool đã vùi dập các cầu thủ áo trắng ngay từ tiếng còi đầu tiên, với nhiệm vụ chứng tỏ họ là một đối thủ khác, trưởng thành hơn so với đội bóng đã bị khuất phục trước đó. 

Liverpool đã tốt hơn. Họ đã thua trận chung kết này trong gang tấc và đáng tiếc hơn nhiều so với ở Ukraine. Nhưng Madrid đã không đánh mất khả năng sống đúng với danh tiếng của họ trong lần tính toán cuối cùng. Liverpool gia nhập Chelsea và Man City trở thành bại tướng của đội bóng mang ADN của nhà vô địch.

Về phần Salah, có lẽ ham muốn trả thù đã khiến anh mất đi phần nào sự bình tĩnh. Thực tế là phong độ của ngôi sao người Ai Cập trong năm 2022 đã không còn ấn tượng như ở nửa đầu mùa giải. Sau thất bại cùng ĐTQG ở AFCON và vòng loại World Cup, Salah đường như đã mất cân bằng về tâm lý. Anh trở lại Liverpool với sự chán chường và không thể tiếp diễn phong độ khủng khiếp như ở nửa cuối năm 2021.

Thêm một lần Salah và Liverpool gục ngã trước Real Madrid

Sự thoải mái trong các pha đi bóng, sự tự tin và đĩnh đạc đã bỏ rơi Salah. Trớ trêu thay, anh lại sa sút vào đúng giai đoạn Liverpool cần nhất.

Trong trận chung kết với Real, Salah đá trọn 90 phút, có 6 pha dứt điểm trúng đích (3 bị chặn lại), thực hiện thành công 1/5 lần qua người, có 64 lần chạm bóng, chuyền chính xác 89%, có 2 đường chuyền kiến tạo, thắng tranh chấp 3/11 lần, có 17 lần mất bóng và 1 lần bị qua người.

Có thể thấy ngôi sao người Ai Cập thi đấu đầy nỗ lực. Nhưng dường như ham muốn trả thù đã che mờ lý trí khiến anh không còn thực sự là chính mình. Và sự chờ đợi của Salah cũng như Liverpool để làm cho người Madrid biết cảm giác đau đớn ở trận chung kết Champions League sẽ vẫn còn tiếp tục.

    Bình Luận