Sau Zizou, đến lượt Klopp phải giải lời nguyền

Cách đây 1 năm, HLV Zinedine Zidane đã giúp Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, giải lời nguyền của giải đấu này. Đêm nay, đến lượt Juergen Klopp đối diện với lời nguyền Cúp C1/Champions League dành riêng cho các HLV.
Sau Zizou, đến lượt Klopp phải giải lời nguyền
HLV Klopp đã tiến rất gần đến danh hiệu Champions League 2012/13, cho đến khi Arjen Robben ghi bàn thắng ở cuối hiệp 2 giúp Bayern đánh bại Dortmund 2-1 ở trận chung kết. Đó là cái kết rất buồn cho Dortmund ở mùa giải thần tiên đó, đồng thời cũng đặt HLV Klopp vào nhiệm vụ phải giải lời nguyền Cúp C1/Champions League. 

Trong lịch sử giải đấu này, Klopp là 1 trong 37 vị HLV đã thua trong lần đầu tiên cầm quân ở trận chung kết. Rất dễ dàng để tự an ủi rằng họ là những HLV có tài, chưa có kinh nghiệm ở trận chung kết, vận may sẽ tới ở lần sau. Nhưng sự thực, lần sau (dự chung kết Champions League) có thể không bao giờ tới, hoặc có tới thì những kẻ thất bại lần đầu vẫn sẽ thua tiếp. 


Trong 37 HLV từng thua trận chung kết Cúp C1/Champions League đầu tiên, mới có 9 vị (chưa kể Klopp) được trở lại với trận đấu cuối cùng của bóng đá châu Âu ở những năm kế tiếp. Trong đó, 5 người chịu kết cục vẫn giống lần đầu: Huy chương bạc. Đó là Vujadin Boskov (Real Madrid 1981, Sampdoria 1992), Albert Batteux (Reims 1956, 1959), Hector Cuper (Valencia 2000, 2001) và mới nhất là các trường hợp của Diego Simeone (Atletico 2014, 2016) và Massimiliano Allegri (Juventus 2015, 2017).

4 người đã thay đổi số phận bằng việc giúp đội bóng của họ giành Cúp C1/Champions League sau lần đầu thất bại. Đó là Rinus Michel của Ajax (thua 1969 - thắng 1971), Giovanni Trapattoni của Juve (1983-1985), Raymond Goethals của Marseille (1991-1993) và Fabio Capello của Milan (1993-1994).

Có thể thấy, cả 4 vị HLV kể trên đều đã vô địch Cúp C1/Champions League chỉ trong vòng 1-2 năm từ khi họ thua trận đầu tiên. Trong khi đó, từ khi Dortmund-Klopp thua Bayern đến nay đã là 5 năm, quá “thời hạn” dành cho các HLV đã nhận thất bại ở trận chung kết đầu tiên. 


Ở trận chung kết Champions League năm ngoái, Zizou đã xuất sắc hóa giải lời nguyền của kỷ nguyên Champions League kéo dài đã 24 mùa. Còn đêm nay, lời sấm dành cho HLV Klopp còn nặng nề hơn, ông phải chống lại lịch sử lên tới 62 năm của Cúp C1/Champions League. Nó thậm chí đã bắt đầu từ trước khi chiến thuật gia người Đức chào đời (năm 1967).

Lời nguyền dĩ nhiên rất đáng sợ, nhưng HLV Klopp và các fan Liverpool cũng cần nhớ rằng chính họ cũng đã làm được một việc rất khó tại bán kết. Trước mùa này, 8 đội liên tiếp đã lọt vào tới chung kết Champions League sau khi loại Barca ở vòng knock-out. Nhưng Liverpool 2017/18 đã phá cái dớp ấy khi vượt qua Roma (đội loại Barca) tại bán kết. 

Từ khi còn chơi bóng, Zizou thường rất bình thản ở các trận cầu lớn, ông đã nhẹ nhàng hóa giải lời nguyền Champions League khi giúp Real đè bẹp Juventus 4-1 ở trận chung kết mùa trước. Có lẽ bây giờ, HLV Klopp phải học sự điềm tĩnh đến mức đáng sợ của người đồng nghiệp, mới mong giúp giải cái dớp đang dành cho chính ông!

7 HLV luôn thua vì lời nguyền từ năm 2000 
Kể từ năm 2000 tới nay, nếu không tính Klopp thì 7 HLV đã thua trong lần đầu tiên dự chung kết Champions League. Kết quả là chưa một ai trong số họ sau đó giành được danh hiệu này. Đó là Hector Cuper (Valencia - 2000), Klaus Toppmoller (Leverkusen - 2002), Didier Deschamps (Monaco - 2004), Arsene Wenger (Arsenal - 2004), Avram Grant (Chelsea - 2008), Diego Simeone (Atletico - 2014) và Massimiliano Allegri (Juventus - 2015).

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Bình Luận