Chưa kịp vui mừng sau khi giúp Tottenham vào bán kết, người hùng Son Heung Min đã phải đón nhận tin buồn khi bị treo giò. Đáng chú ý là anh chỉ biết tin khi nghe phóng viên phỏng vấn sau trận.

Son Heung Min là người hùng của "Gà trống" trong cả hai lượt trận tứ kết với Man City. Ở lượt đi, ngôi sao xứ Hàn là người lập công mang về chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Ở trận lượt về kịch tính, chân sút 26 tuổi thậm chí còn lập một cú đúp để giúp Gà trống chỉ để thua 3-4 và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Với cá nhân Son Heung-Min, cú đúp sáng nay cũng giúp anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League với tổng cộng 12 pha lập công.

Son là người hùng của Tottenham ở trận đấu với Man City
Tuy vậy, tiền đạo này sẽ không thể góp mặt trong trận bán kết lượt đi gặp Ajax Amsterdam bởi án treo giò vì chiếc thẻ vàng anh phải nhận trong hiệp hai, sau pha phạm lỗi với Kevin De Bruyne. Đây là thẻ vàng thứ ba của Son tại Champions League mùa này, vừa đủ để anh bị cấm một trận. UEFA có quy định xóa thẻ vàng cho các cầu thủ sau vòng tứ kết. Tuy nhiên, không may cho Son, quy định này chỉ áp dụng cho những cầu thủ không nhận hai thẻ vàng trước vòng tứ kết.
Có vẻ như ngôi sao châu Á không nắm rõ luật này, anh thi đấu mà không hề biết mình sẽ không được ra sân ở trận tới. Khi được phóng viên của Sky Sport hỏi về vấn đề này, chân sút người Hàn Quốc trả lời với một gương mặt dường như bị sốc. Anh nói: "Tôi không hề biết điều đó".
Như vậy, Tottenham sẽ thiếu cả 2 cây săn bàn chủ lực là Harry Kane (chấn thương) và Son Heung-min ở trận lượt đi. Nhiều khả năng Tottenham sẽ phải sử dụng Fernando Llorente đá cặp cùng Lucas Moura ở trận lượt đi gặp Ajax vào ngày 1/5 tới.
Bình Luận