Với Mason Mount, Chelsea cũng có một Luka Modric của riêng mình

Christian Pulisic ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea, N'Golo Kante là cầu thủ hay nhất trận nhưng Mason Mount cũng xứng đáng được tôn vinh bởi màn trình diễn đỉnh cao trong cuộc so tài với Real Madrid.

Bùng nổ và quyết liệt trong hiệp một và đầy quyết tâm trong hiệp hai ở cuộc đọ sức với Real - CLB giành nhiều chức vô địch C1/Champions League nhất lịch sử, Chelsea đang mạnh mẽ và tiến bộ mọi lúc dưới thời Thomas Tuchel trong trận hòa 1-1 đáng khích lệ tại bán kết lượt đi vào rạng sáng nay (28/4). 

Nói là như thế nhưng Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề đáng để mổ xẻ sau 90 phút tại sân Di Stefano của Real, như cách Werner bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cự li khoảng 5m. Cục diện trận đấu này đã rẽ theo hướng khác nếu cái chân của Courtois không kịp ngăn Werner. Azpilicueta có lẽ cũng nên làm tốt hơn tình huống theo kèm Casemiro thay vì để cầu thủ người Brazil đánh đầu chuyền bóng vào, gián tiếp giúp Benzema gỡ hòa cho Real. Chelsea có thể hối tiếc về các cơ hội bị lãng phí trong hiệp 1 nhưng rõ ràng, họ vẫn nên vui mừng bởi có được kết quả hòa 1-1 trên sân của Real - điều mà không phải CLB nào cũng có thể làm được.

Chỉ cần giữ sạch lưới trước Real trong trận lượt về, Chelsea sẽ có vé vào chơi trận chung kết Champions League 2020/21 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên, nói dễ hơn làm bởi cái duyên C1/Champions League của Real là thứ mà không phải đội nào cũng có. Nhưng Chelsea có đủ sự tự tin và bản lĩnh để thực hiện điều đó. Đặc biệt là vào thời điểm này, họ đang chơi cực kỳ ổn định và rất khó bị đánh bại dưới thời Tuchel. Điểm nhấn xuyên suốt trong cách đá của Chelsea khi Tuchel lên nắm quyền là khả năng áp đặt lối chơi từ tuyến giữa với sự xuất hiện "dày đặc" của chàng trai trẻ Mason Mount.

Ngôi sao trẻ người Anh đang thi đấu chững chạc, bản lĩnh và sắc nét trong mùa giải thứ 2 liên tiếp được chơi ở đấu trường Champions League. 90 phút màn so tài với Real, Mount chuyền bóng chính xác tới 96%, 2 pha tắc bóng thành công. Bộ ba Mount - Kante - Jorginho cho thấy sự ăn ý và thi đấu sòng phẳng với 3 tiền vệ đáng gờm của Real là Modric - Casemiro - Kroos.

Mount đang rất hay dưới sự chỉ bảo của Tuchel

Trong gần nửa giờ đồng hồ của hiệp 1, Chelsea chơi lấn lướt Real và có bàn thắng vượt lên nhờ công của Christian Pulisic. Trong đó, Mount thi đấu linh hoạt, xử lý tình huống nhanh nhạy để phát triển bóng từ phần sân nhà. Chính anh đã có tình huống chuyền bóng mở ra pha kiến tạo của Pulisic cho Werner dứt điểm nguy hiểm ở ngay phút thứ 10. Đáng tiếc là Courtois đã chơi hay ở pha bóng này.

Đó là một ví dụ hoàn hảo về ảnh hưởng của Mount tại Chelsea lúc này. Dù đá ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng Mount luôn sẵn sàng nhô cao để đóng vai trò của một số 10, số 9 rưỡi hay khi cần là một cầu thủ chạy cánh. Anh là người tích cực nhất trong áp sát tranh chấp với những cầu thủ áo trắng, cũng như lùi về hỗ trợ phòng ngự khi đội nhà mất quyền kiểm soát. Ở Mount, người ta luôn nhìn thấy những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, khả năng bắt nhịp trận đấu và óc chiến thuật cực kỳ nhạy bén.

Mount hay tới nỗi, người ta cứ ngỡ Chelsea đang sở hữu Modric thời đỉnh cao.

Modric thành danh ở Tottenham nhưng Real chính là bệ phóng để đưa anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Kỹ thuật hoàn hảo, di chuyển khôn ngoan, xử lý tinh tế kết hợp với sự kiên cường thầm lặng và ý chí chiến thắng mãnh liệt đã tạo nên Modric. Và những phẩm chất của Modric được nhìn thấy ở Mount trong trận đấu vừa qua. Dẫu sao, tiền vệ người Anh mới 22 tuổi và liệu có đạt tới trình độ của Modric hay không thì còn phải chờ thời gian trả lời.

Đây đã là lần ra sân thứ 100 của anh cho Chelsea, chưa đầy hai năm sau khi anh ra mắt dưới thời cựu HLV Frank Lampard. Giờ đây, Mount đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Chelsea của Tuchel cũng như đối với Gareth Southgate ở ĐT Anh, và trước đó là Lampard.

Khi cơn mưa trút xuống, Chelsea đã mất đi một phần cường độ và cùng với đó là lợi thế của họ. Benzema, với khoảnh khắc xuất thần đã khiến Mount và các đồng đội phải ngỡ ngàng. Nhưng 45 phút tiếp theo khi cả hai đội đều gặp vấn đề về thể lực, tầm quan trọng của Mount được nâng lên. Nếu như Kante có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, Jorginho làm nhiệm vụ phân phối bóng thì Mount kết nối tuyến giữa với hàng công cũng như hỗ trợ phòng ngự. Sự bọc lót hoàn hảo của bộ ba tiền vệ này giúp hàng thủ Chelsea giảm tải được sức ép cũng như hạn chế tối đa sự nguy hiểm mà Modric hay Kroos có thể tạo ra từ giữa sân.

90 phút sắp tới ở Stamford Bridge hứa hẹn sẽ rất thú vị. Thủ quân Ramos có thể trở lại, Eden Hazard quyết tâm đưa Real vào chung kết nhưng Chelsea cũng đã sẵn sàng cho cuộc tái đấu. Họ đang mạnh mẽ về tâm lực, trí lực cũng như có nhiều lựa chọn nhân sự hơn Real. 9 năm sau lần đầu giành chức vô địch Champions League (2012), Mount và các đồng đội sẽ làm mọi cách để lại có mặt trong trận chung kết.

    Bình Luận