Liverpool nhẹ nhàng đánh bại Bradford trong trận cầu đầy ý nghĩa Giao hữu quốc tế 15-07-2019 06:38:55 Nhà ĐKVĐ châu Âu đang gặt hái được thành tích khá tốt ở chuyến du đấu Hè này. Trận giao hữu giữa Bradford và Liverpool chỉ mang tính chất bản lề. Mục đích của cả 2 CLB là hỗ trợ Stephen Darby, hậu vệ từng chơi cho cả 2 CLB. Darby mắc chứng bệnh "Thần kinh vận động - Motor Neurone Disease (MND)" và buộc phải giải nghệ vào năm ngoái. Rất đông khán giả đã đến theo dõi trận đấu, đồng thời ủng hộ cho cựu cầu thủ 30 tuổi. HLV Jurgen Klopp tiếp tục tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên người mở tỷ số là một cái tên không mấy xa lạ - James Milner ở phút 13. Cú sút xa của tiền vệ 33 tuổi đã đập vào người một cầu thủ đối phương đổi hướng làm bó tay thủ thành O'Donnell. Phút 15, ngôi sao trẻ Kent bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tiếp tục là James Milner đã nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền. Adam Lallana thể hiện rất tốt trong hiệp một. Anh cần chứng minh bản thân nhiều hơn sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tài năng trẻ Rhian Brewster tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút 41. Rhian Brewster đang thể hiện rất ấn tượng. Ở trận đấu trước anh cũng có cho mình được cú đúp. Curtis Jones vào sân trong hiệp hai và cũng gây ấn tượng. Origi vào thay Brewster nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Phút 81, Bradford đã có bàn thắng danh dự khi Doyle lập công trực tiếp trên chấm phạt đền. TỪ KHÓA: liverpoolBradford CÙNG CHUYÊN MỤC NÓNG! M.U công bố đội hình ra sân, tân binh xuất trận, Lukaku mất tăm Evan Ferguson - Cầu thủ đối đầu Chelsea ở tuổi 14 CHÍNH THỨC: Arsenal nhận lời thách đấu của "Gã khổng lồ" Tây Ban Nha De Gea mất suất bắt chính, Tây Ban Nha nhẹ nhàng hạ gục Quần đảo Fa-rô "Sir Alex nói với tôi: 'Thế quái nào cậu lại thử làm điều đó?'" CHÍNH THỨC: Chelsea xác nhận đấu Real Madrid
Bình Luận