Jesse Lingard bông đùa: "Những kẻ ghen ghét sẽ nói tôi giả mạo bàn thắng"

Tiền vệ Jesse Lingard của Manchester United đang tự cách ly ở nhà như bao cầu thủ khác ở Premier League.

Vào thời điểm hiện tại, các giải đấu bóng đá ở Anh cũng như Châu Âu (trừ Belarus) đều bị tạm hoãn vì sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đó là lý do hàng loạt các cầu thủ đều phải ở nhà tự chăm sóc bản thân và chẳng có nhiều việc để làm trong quãng thời gian khó khăn này.

Mới đây, nhà tâm lý học Steve Pope tuyên bố rằng một cầu thủ bóng đá ở Premier League vì quá chán nản, nên đã ngủ với em gái vợ của anh ta trong giai đoạn hoãn thi đấu, để giải tỏa bản thân. Danh tính người đó là ai thì không được tiết lộ, nhưng hành động vô nghĩa vẫn diễn ra đều đều đối với những ngôi sao ở giải đấu.

Trên trang Instagram cá nhân, tiền vệ Jesse Lingard đã tung một đoạn video với tựa đề "Những kẻ ghen ghét sẽ nói video này là giả mạo", ở đó mô tả anh tung một cú đá xe đạp chổng ngược, cuộn giấy vệ sinh bay khắp nơi trong nhà và cuối cùng lọt vào một vật như thùng đựng rác.

Jesse Lingard bông đùa:

Lingard 'ghi bàn' với cú đá xe đạp chổng ngược vào cuộn giấy vệ sinh. 

Tất nhiên, đó là một câu nói đùa của ngôi sao sinh năm 1992, vì video ngắn đó đã được xử lý hình ảnh. Nhìn Lingard vui vẻ ăn mừng, nhiều người đã trêu đùa rằng, cuối cùng anh ta đã biết ghi bàn, dù không phải trong màu áo Man Utd mà là một cú đá cuộn giấy vệ sinh khi ở nhà tránh dịch COVID-19.

 

Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Bình Luận