Một người hâm mộ Pháp có tài khoản mạng xã hội HOUSER TV đã được Jules Kounde liên hệ sau bài đăng trên mạng xã hội.

Mới đây, Jules Kounde đã góp công vào chiến thắng 3-2 của Pháp trước Bỉ ở bán kết UEFA Nations League.

Sau khi trận đấu kết thúc, anh đã cởi áo đấu và bước đến gần khán đài.

Cầu thủ của Sevilla nghe thấy tiếng gọi nhiệt tình của một khán giả và đã tặng áo đấu của mình cho người hâm mộ này.

Tuy nhiên niềm vui của CĐV đó ngắn chẳng tày gang khi anh bị tấn công bởi những khán giả khác và bị cướp chiếc áo.

Áo đấu của Kounde sau đó được rapper Mehdy YZ đăng khoe lên mạng xã hội.

Vụ việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi người hâm mộ bị tấn công viết lên trang cá nhân: " Xin chào tất cả mọi người, tôi đã ở trận Pháp Bỉ tại Turin, Kounde đã đưa cho tôi chiếc áo đấu của anh ấy, tôi đã bị hành hung và chiếc áo đó đã bị đánh cắp."

Sau đó một nhân viên an ninh đã can thiệp nhưng một kẻ khác trong hội nhận chiếc áo và lỉnh ra khỏi sân.

Bị đặt câu hỏi, rapper Mehdy YZ giải thích: "Chiếc áo vẫn còn đầy mồ hôi. Đừng trách tôi, không phải tôi đã cắn anh ấy... Tôi cũng sẽ không cho biết ai là người đã đưa nó cho tôi". Sau đó nam rapper này quyết định trả lại chiếc áo cho người được tặng.

Công ty chủ quản của Kounde cũng đăng lên mạng xã hội: "Đừng lo lắng, Kounde đã thấy tất cả."

Ở bản cập nhật mới nhất, khán giả nam cho biết Jules Kounde đã liên hệ với anh.
Siêu phẩm của Kounde trước Barcelona:
Thanh Vũ | 19:15 10/10/2021
Bình Luận