Chiếc xe của cầu thủ xấu số cháy trơ khung và không còn nguyên vẹn.

Cựu cầu thủ Arsenal, Jose Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35 sau vụ tai nạn giao thông tại thành phố quê nhà Utrera

Anh lái xe về nhà sau một buổi tập ở CLB Extremadura trên chiếc Mercedes Brabus S550V.

Theo số liệu cảnh sát thu được, ở thời điểm gặp nạn, Jose Antonio Reyes đã điều khiển xe với vận tốc lên đến 193km/h.

Xe của Reyes văng từ đường cao tốc xuống một bên đường mà không va chạm với bất kỳ phương tiện nào khác.

Chiếc Mercedes bốc cháy dữ dội và cựu cầu thủ của Arsenal đã không kịp thời thoát ra ngoài.

Jonathan Reyes, 23 tuổi và là em họ của cựu cầu thủ Arsenal, cũng thiệt mạng vì vụ tai nạn này.

Chiếc xe cứu thương đưa hai thi thể anh em nhà Reyes rời đi. Đây thực sự là một cú sốc lớn, không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn trên cả thế giới.

Juan Manuel Calderon, người thứ 3 trên xe may mắn không tử nạn nhưng hiện cũng đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị phỏng nặng.

Tai nạn đau thương gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo tốc độ khi lái xe, đặc biệt là với các cầu thủ. Trước đây, cầu thủ Juventus, Martin Caceres từng gặp nạn suýt chết cũng vì chạy quá tốc độ.

Reyes ra đi để lại vợ Noelia Lopez, hai cô con gái và một con trai.

Bình Luận