Tình cảnh nghiệt ngã của Man Utd tại vòng bảng Champions League

Đội chủ sân Old Trafford quả thực đã không may khi nằm tại bảng H.

Như vậy là kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League đã có, và lá thăm may rủi đã đưa Manchester United nằm cùng bảng với Paris Saint Germain, RB Leipzig cùng với Istanbul Basaksehir. Nếu như đội bóng thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé về nước, thì 2 ứng viên cho vị trí nhất và nhìn bảng lại là PSG cùng RB Leipzig chứ không phải Man Utd.

Mùa chuyển nhượng Hè năm nay, Man Utd đã không mang về những tân binh mà NHM chờ đợi. Jadon Sancho là thương vụ mà Quỷ đỏ đã có lúc ở vào thế một mình một ngựa, Jack Grealish từng được đồn sẽ đã tìm nhà tại Manchester, Dayot Upamecano, rồi Kalidou Koulibaly, Samuel Umtiti, tất cả đều không đổ bộ xuống Old Trafford.

Nghịch cảnh của Man Utd tại vòng bảng Champions League - Bóng Đá

Solskjaer cùng các học trò nằm cùng bảng với 2 CLB rất mạnh là RB Leipzig cùng PSG.

Man Utd bây giờ gặp quá nhiều vấn đề ở cả ba tuyến. Điều đó được thể hiện rất rõ qua những gì mà họ đã thể hiện trong 2 trận đầu mùa, và một mình Donny van de Beek không thể là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề.

Trong khi đó, Paris Saint Germain đã không còn là đội bóng thiếu bản lĩnh mà Quỷ đỏ từng lội ngược dòng. Họ đang là đương kim á quân Champions League. Ở chiến dịch năm ngoái, PSG đã phô diễn sức mạnh tấn công khủng khiếp với sự ăn ý đến khó tin của tam tấu Neymar – Mbappe – Di Maria. Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô xứ lục lăng cũng cho thấy được sự chắc chắn nơi hàng thủ của mình.

Tại vòng bảng, PSG độc chiếm ngôi đầu với 16 điểm, bỏ xa Real Madrid 5 điểm. Ở vòng knock-out, thầy trò Thomas Tuchel ngược dòng đánh bại Borussia Dortmund, sau đó loại ‘ngựa ô’ Atalanta, quật ngã RB Leipzig, và chỉ gục ngã trước Bayern Munich ở trận đấu cuối cùng, nơi mà họ cũng đã chơi rất hay.

Nghịch cảnh của Man Utd tại vòng bảng Champions League - Bóng Đá

Paris Saint Germain bây giờ bản lĩnh hơn rất nhiều so với chính họ thời điểm để Man Utd lội ngược dòng.

Còn với RB Leipzig, mùa giải năm nay họ không còn có được sự phục vụ của họng pháo chủ lực Timo Werner nữa. Dù vậy, Die Roten Bullen vẫn là một tập thể rất mạnh với những nhân tố chất lượng ở cả ba tuyến. Hơn nữa, mùa chuyển nhượng Hè năm nay, họ đã mang về một cái tên cực kỳ chất lượng là Alexander Sörloth. Ngôi sao thuộc biên chế Crystal Palace hứa hẹn sẽ mang đến cho đội chủ sân Red Bull Arena sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn đối thủ.

Rõ ràng, MU đã rơi vào ‘cửa tử’, và nếu HLV Ole Gunnar Solskjaer không sớm giúp Man Utd thay đổi hoàn toàn bộ mặt hiện tại, sẽ là rất khó để Quỷ đỏ vượt qua vòng bảng.

Hành trình gia nhập Man Utd của Van de Beek 

 
    Bình Luận