Có thể nói Jamie Vardy chính là "hung thần" đáng sợ nhất đối với đội chủ sân Emirates.

Rạng sáng nay, Arsenal đã có cuộc lội ngược dòng trước Benfica để đoạt tấm vé vào chơi vòng 1/8 Europa League.

Điểm nhấn trong chiến thắng của Pháo thủ là cú đúp đẳng cấp của Pierre-Emerick Aubameyang - người bị chỉ trích nặng nề vì phong độ thiếu thuyết phục ở những trận đấu gần đây.

Người hâm mộ Arsenal kỳ vọng toàn đội sẽ giữ vững được tinh thần này trong phần còn lại của mùa giải.

Tại Premier League, Pháo thủ thành London đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH.

Cuối tuần này họ sẽ có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trên sân của Leicester City. Hiện đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đang được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc đua vô địch với Man Utd và Man City.

Hàng phòng ngự Arsenal chắc hẳn phải rất lưu tâm đến Jamie Vardy. Chân sút người Anh chỉ có 1 pha lập công trong 10 trận ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên Vardy rất có duyên với các đội bóng trong nhóm Big Six khi anh đã có 40 lần đốt lưới 6 ông lớn của bóng đá Anh.

Arsenal chính là "con mồi" ưa thích của Vardy khi anh ghi 11 bàn sau 12 trận đối đầu với Pháo thủ tại Premier League.

Dù có phong độ không thuyết phục trong thời gian gần đây, Arsenal không vì vậy mà được coi thường Vardy.

Chỉ cần có sơ hở, chân sút 34 tuổi sẵn sàng trừng phạt sai lầm của Pháo thủ.
Thomas Partey tập luyện tại Arsenal
Bình Luận