Ngôi sao người Bỉ ít nhiều đã để lại ấn tượng trong ngày trở về "mái nhà xưa".

Vào đêm qua, Real Sociedad có chuyến hành quân... gần như mang tính thủ tục đến sân của Manchester United, trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Europa League.

Với việc đã thảm bại đến 4 bàn không gỡ ở trận lượt đi, rõ ràng chẳng còn cơ hội nào cho đại diện đến từ La Liga để bước tiếp vào vòng trong.

Hơn nữa, HLV Ole Gunnar Solskjaer còn tung ra một đội hình rất mạnh với sự góp mặt của cả Bruno Fernandes. Vì vậy, việc Sociedad dừng bước tại vòng 1/16 cũng là điều dễ hiểu.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau không bàn thắng, và tất cả nỗ lực của Sociedad chỉ mang lại một quả penalty nhưng họ đã không thực hiện thành công.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Adnan Januzaj trở lại Old Trafford sau nhiều năm gắn bó.

Từng được đánh giá rất cao, thậm chí được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của Man Utd, nhưng sau sự ra đi của Sir Alex, Januzaj cũng từng bước tiến vào chuỗi ngày tăm tối tại Old Trafford.

Sau tất cả, Januzaj cũng tìm lại được chính mình trong màu áo Real Sociedad - nơi mà anh đã và đang thi đấu thành công.

Vào đêm qua, tài năng người Bỉ cũng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội khách.

Dù không tung ra được một cú sút nào, nhưng trước Man Utd, Januzaj đã tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội (nhiều nhất trận) và có 3/5 đường tạt bóng chính xác (nhiều nhất trận).

Theo Whoscored, vào đêm qua Januzaj còn có 3 lần rê bóng thành công, chỉ kém mỗi Marcus Rashford (4). Có thể thấy, Januzaj đã gây ra rất nhiều sóng gió cho khung thành của Dean Henderson. Và quan trọng nhất, anh đã cho thấy mình vẫn đủ đẳng cấp để tỏa sáng trong một trận đấu lớn.
Solskjaer phát biểu sau trận hòa Sociedad
Bình Luận