Pep Guardiola buộc phải tham gia kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để giải quyết sự khủng hoảng nơi hàng phòng ngự.

Aymeric Laporte dính chấn thương rất nặng trong chiến thắng 4-0 trước Brighton, và được chẩn đoán cần ít nhất 3 tháng để hồi phục. Đội chủ sân Etihad ngay lập tức gặp khốn đốn khi thiếu đi "viên gạch trụ" nơi hàng phòng ngự.

Mới đây John Stones cũng đã dính chấn thương. Trong tay Pep Guardiola chỉ còn Nicolas Otamendi là trung vệ đúng nghĩa. Hiện chiến lược gia người Tây Ban Nha đang phải kéo Fernandinho về "vá" lỗ hổng ở trung tâm hàng phòng ngự. Nhiều khả năng Man City sẽ phải chiêu mộ thêm một trung vệ ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Caglar Soyuncu của Leicester là một trong những cái tên lọt vào tầm ngắm của nhà ĐKVĐ nước Anh.

Sự có mặt của Caglar Soyuncu đã khiến CĐV Bầy cáo quên đi Harry Maguire. Trung vệ 23 tuổi rất mạnh mẽ trong những tình huống không chiến và các pha tranh chấp tay đôi.

Jonny Evans cũng đang được Man City để ý.

Kinh nghiệm 10 năm chơi bóng tại giải Ngoại hạng của cựu cầu thủ Man Utd là điều giúp anh được đánh giá cao.

Jan Vertonghen là phương án chất lượng cho Man City vào thời điểm này.

Trung vệ người Bỉ sẽ sớm kết thúc hợp đồng với đại diện London, Tottenham vào hè 2020. Man City sẽ không quá nhiều chi phí cho một cầu thủ đã khẳng định đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua.

Một cái tên khác được cân nhắc là James Tarkowski.

Mạnh mẽ trong tranh chấp, kĩ năng không chiến tốt, khả năng đọc trận đấu ấn tượng trở thành hình ảnh đặc trưng nơi cầu thủ 26 tuổi.
Laporte quan trọng với Man City như thế nào
Bình Luận