Cùng BongDaCF.com điểm qua những bức họa dí dỏm của làng túc cầu trong tuần qua.

Eden Hazard toả sáng giúp Chelsea thẳng tiến vào Top 4 Premier League nhưng phía xa Zinedine Zidane đang chờ anh.

HLV Pep Guardiola bị đánh bầm dập ở UEFA Champions League, mang lại niềm vui cho cả Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino. Ở xa xa, Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa thể thoát khỏi 'ám ảnh' mang tên Wolves.

Ở UEFA Champions League, Man City vẫn đang loay hoay tìm kiếm vinh quang.

Ashley Young tạt 11 quả trong trận gặp Barcelona nhưng không trúng quả nào, chẳng khác gì anh đang 'ám hại' đồng đội.

Chris Smalling và Phil Jones đã có truyền nhân là Luke Shaw với pha đá phản lưới nhà trận thua Barcelona khiến David de Gea khóc thét. HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn biết ôm hận với hàng phòng ngự tan nát.

Zinedine Zidane đang chờ ở bên đường để tóm lấy Hazard đang cùng Chelsea tăng tốc cho cuộc chiến Top 4 Premier League.

Son Heung-min là cầu thủ mở hàng cho ngày khai trương sân vận động mới của Tottenham.

16 bàn thắng, 12 pha kiến tạo, Hazard quả thật là ứng cử viên tiềm năng nhất để trở thành tân binh của Real Madrid Hè năm nay.

Juventus cô đơn trên đỉnh cao Serie A. 'Lão bà thành Turin' bỏ khá xa các đội bóng khác.

Chris Smalling đã có cách đánh bại Lionel Messi với một pha vung tay. Phải chăng cầu thủ này học hỏi từ Sergio Ramos?
Video những pha bóng thần thánh của Lionel Messi:
T KHÓA: Biếm họa
Bình Luận