Tiền đạo người Đan Mạch có bàn thắng đầu tiên ở Premier League sau thời gian dài chờ đợi.

Quỷ đỏ sớm nhận 2 gáo nước lạnh chóng vánh khi tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 19 Premier League.

Tuy nhiên, họ có một hiệp 2 thi đấu xuất sắc. Alejandro Garnacho lập hẳn cú đúp để vớt vát lại hy vọng cho Man Utd.

Sau cùng, cả khán đài Old Trafford bùng nổ vào thời khắc Rasmus Hojlund sút tung lưới Aston Villa. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd.

Dù vậy, pha lập công còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế đối với tiền đạo người Đan Mạch. Đây là bàn đầu tiên của Hojlund cho Man Utd ở đấu trường Premier League.

Sau 15 lần ra sân, trong đó có 12 trận đá chính, tương đương 1027 phút, Hojlund mới mở tài khoản ở đấu trường số 1 xứ sở sương mù.

Dễ hiểu khi Hojlund ăn mừng cực kỳ cảm xúc. Cầu thủ 20 tuổi liên tục thực hiện hành động vung tay để giải tỏa áp lực, trước khi nhắm nghiền mắt lại và bật khóc vì sung sướng.

Man Utd chiêu mộ Hojlund từ Atalanta vào tháng 8/2023. Đội chủ sân Old Trafford phải trả cho Atalanta mức phí chuyển nhượng ban đầu 64 triệu bảng, kèm 8 triệu bảng phụ phí.

Mức phí khổng lồ rõ ràng đặt nặng áp lực lên vai Hojlund.

Dù vậy, bàn thắng vào lưới Aston Villa hứa hẹn là bước ngoặt để Hojlund giải tỏa tâm lý và chơi tốt hơn thời gian tới.

Chân sút 20 tuổi có năng lực nhưng thường xuyên không gặp may trước đó.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Tiểu Lam | 21:19 27/12/2023
Bình Luận