Tình huống mà Ashley Young bỏ lỡ có thể miêu tả là "dễ hơn ăn kẹo".
Nhìn lại ngày Maradona đến thăm sân tập Inter

Bảng B Champions League vừa được chứng kiến một trận đấu vô cùng kịch tính giữa Inter Milan và Borussia Monchengladbach.

Đội bóng nước Ý là bên có bàn mở tỷ số, sau đó Romelu Lukaku lập một cú đúp cho Nerazzurri.

Monchengladbach tiếp tục thể hiện phong độ đẳng cấp ở Champions League mùa này. Alassane Plea ghi 2 bàn thắng giúp đội bóng Đức rút ngắn cách biệt.

Phúy thứ 83, Plea đã ghi bàn gỡ hoà 3-3, nhưng sau đó bàn thắng này bị VAR phủ nhận.

Đáng nói, hậu vệ Ashley Young đã có một tình huống rất ngon ăn để gia tăng cách biệt cho Inter Milan.

Trong một tình huống nỗ lực tấn công, Alexis Sanchez chuyền bóng để Lukaku dứt điểm.

Đường bóng bị hậu vệ Monchengladbach chặn lại, nhưng bật đúng vào vị trí của Young, anh chỉ cần gạt chân đưa bóng vào lưới.

Tuy nhiên bằng một cách nào đó cựu sao Manchester United đã lóng ngóng để tình huống này trôi qua.

May cho Young là tình huống này không khiến Inter Milan phải trả giá. Họ chiến thắng với kết quả chung cuộc 3-2.

Đây là trận thắng đầu tiên của Inter ở Champions League mùa giải năm nay.

Bình Luận