Vùng đất Utrera đang trải qua những ngày đau buồn nhất sau sự ra đi của Jose Antonio Reyes.

Sáng nay, tang lễ của Reyes đã được tổ chức tại nhà thờ Santa Maria, thuộc Utrera.

Rất nhiều bằng hữu của Reyes đã đến tham dự buổi lễ tang, bao gồm cả những nhân vật huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha như Raul.

Theo tờ Mundo Deportivo, khi gặp tai nạn chiếc xe của Reyes đã lao đi với tốc độ 147 dặm/h. Vụ va chạm không những cướp đi sinh mạng của tiền vệ người Tây Ban Nha mà còn khiến người em họ Jonathan tử vong.

Sự mất mát này là không thể bù đắp với người dân ở Utrera nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung.

Ngay sau tang lễ, linh cửu của Reyes sẽ được đưa đi quanh một vòng Utrera.

Ông Francisco - bố của Reyes dường như bước đi không nổi và phải cần đến sự giúp đỡ của những người thân.

Những giọt nước mắt đã rơi khi kẻ đầu bạc phải tiễn đưa kẻ đầu xanh.

Cái chết của Reyes cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những cầu thủ khi lái xe quá tốc độ.

Linh cửu Reyes đi một vòng quanh đường phố Utrera trước khi trở về với đất mẹ.

Utrera là một đô thị nhỏ ở phía Nam Andalusia thuộc Sevilla. Sevilla cũng là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên mà Reyes khoác áo trước khi chuyển sang chơi cho Arsenal vào năm 2004. Không khó hiểu trên quan tài Reyes là một tấm vải có in hình đội bóng Sevilla.
Liverpool diễu hành cùng cúp:
Bình Luận