Rất nhiều nhưng người nổi tiếng của bóng đá châu Âu đã đến dự lễ tang của Jose Antonio Reyes.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn ở Utrera, Tây Ban Nha đã vĩnh viễn cướp đi tiền vệ Jose Antonio Reyes. Cảnh sát cho biết, chiếc xe của anh đã chạy với vận tốc lên tới 193km/h ở thời điểm gặp tai nạn. Jonathan Reyes, 23 tuổi và là em họ của cựu cầu thủ Arsenal, cũng thiệt mạng vì vụ tai nạn này. Juan Manuel Calderon, người thứ 3 trên xe may mắn không tử nạn nhưng hiện cũng đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Hôm nay, linh cửu của Reyes đã được đưa về quê nhà an táng.

Sự ra đi của Reyes ở tuổi 35 đã để lại nhiều tiếc thương cho NHM trên toàn thế giới.

Chủ tịch Sevilla - Jose Castro và trung vệ Luisao (người cao nhất) đến viếng tang.

Jesus Navas và cựu Chủ tịch Sevilla Jose Maria del Nido đến giờ vẫn chưa tin này là có thật.

12 năm sau sự ra đi của tiền vệ Antonio Puerta (trụy tim), CĐV Sevilla lại phải chịu thêm nỗi đau mất người.

Nỗi đau quá lớn với gia đình Reyes.

Huyền thoại Real - Raul đứng bần thần ở một góc. Sự ra đi của người đồng đội từng gắn bó tại Bernabeu để lại niềm tiếc thương vô bờ bến trong anh.

Cùng Pháo thủ, Jose Antonio Reyes đã giành được chức vô địch Premier League 2003/2004 với thành tích bất bại. Đây cũng là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Reyes ra đi để lại vợ Noelia Lopez, hai cô con gái và một con trai. Họ mới kết hôn năm 2017.
Toàn cảnh Liverpool mang cúp về quê nhà:
Bình Luận