Mason Greenwood tỏ ra không mấy bận tâm khi bị hậu vệ Andrew Robertson chơi tiểu xảo.

Trận cầu giữa Man United và Liverpool, trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup đã diễn ra rất hấp dẫn ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên.

Bất chấp phải làm khách nhưng Liverpool sớm có bàn mở tỷ số, sau tình huống thoát xuống và bấm bóng qua đầu thủ môn điệu nghệ của Mohamed Salah.

Tuy nhiên, Man United cũng nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa do công của Mason Greenwood.

Tiền đạo trẻ người Anh đón bóng gọn gàng từ đường chuyền của Marcus Rashford và lập tức thực hiện cú sút quyết đoán tung lưới Liverpool.

Đáng chú ý, người theo kèm Greenwood là Andrew Robertson đã có động thái gây choáng cho giới mộ điệu.

Theo đó, hậu vệ này cố tình hét lớn vào tai Greenwood để cầu thủ của Man United có thể bị phân tâm, và không thể ghi bàn.

Động thái rõ ràng cho thấy, Robertson đã hù dọa Greenwood khi Liverpool đứng trước nguy cơ bị thủng lưới.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản Greenwood nổ súng. Chân sút trẻ này tỏ ra khá lạnh lùng, dứt điểm cháy lưới Liverpool.

Một pha bóng cho thấy sự điềm tĩnh, lạnh lùng và rất xuất sắc của Greenwood.

Trở lại với trận đấu, Man United đã giành được chiến thắng 3-2 chung cuộc với các bàn thắng của Greenwood, Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Quỷ đỏ chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng 5 FA Cup.
Cận cảnh một buổi tập của Man United
Bình Luận