Sân cỏ châu Âu vừa xuất hiện một ông trọng tài 'bá đạo'.

Trong trận đấu cuối tuần qua ở giải Hạng Tư Hà Lan giữa hai CLB Harkemase Boys và HSV Hoek đã xảy ra một tình huống vô cùng hy hữu.

Phút 66 của trận đấu, trong một pha tấn công của đội khách Hoek, cầu thủ số 10 căng ngang vào trong.

Hậu vệ số 5 Jorist Voest của Harkemase phá bóng thành công. Tuy nhiên, bóng lại bật đến chân trọng tài chính. Trong một thoáng 'lóng ngóng' ông này đã sút tung lưới Harkemase trước sự bất lực của hậu vệ và thủ môn đội chủ nhà.

Càng đặc biệt hơn, thay vì từ chối, vị 'vua áo đen' đã công nhận bàn thắng do chính mình thực hiện.

Cảm thấy bất công, các cầu thủ Harkemase đã chạy theo trọng tài đến vạch giữa sân để khiếu nại.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là bàn thắng vẫn được công nhận.

Rất may, pha lập công của trọng tài không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Trước đó, Harkemase đã có màn trình diễn ấn tượng để dẫn trước HSV Hoek đến 3-0.

Bàn thắng của trọng tài là pha bóng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Hoek, khiến đội chủ nhà có phần lo lắng. Dù vậy, không lâu sau đó, số 7 Kevin Mennega đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Harkemase.

Bình Luận