Ngôi sao người Ai Cập lại tiếp tục thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trong trận đại chiến trên sân Anfield.

Vào đêm qua, Premier League đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai ứng viên sáng giá bậc nhất cho danh hiệu vô địch năm nay: Liverpool và Manchester City.

Có thể nói, thầy trò HLV Pep Guardiola đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một, nhưng tiếc là họ không thể chuyển hóa được những cơ hội mình tạo ra thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, The Kop lấy lại được thế trận và rốt cuộc, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu thực sự mãn nhãn.

Sau hàng loạt tình huống tấn công "ăn miếng trả miếng", đã có tổng cộng 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai đội.

Trong số đó, phải nhắc đến siêu phẩm giúp Liverpool nâng tỷ số lên 2-1 của Mohamed Salah. Anh có một pha solo ấn tượng, vượt qua hầu hết cầu thủ của Man City trước khi hạ gục Ederson bằng một pha dứt điểm chuẩn xác.

Không chỉ ghi bàn, Salah còn là tác giả của đường kiến tạo giúp Sadio Mane mở tỷ số trận đấu.

Tuy không thể hiện được nhiều trong hiệp một khi Liverpool bị đội khách lấn lướt, nhưng sẽ không quá khi nói rằng Salah là cầu thủ xuất sắc nhất trong hiệp hai của trận đấu.

Theo thống kê từ Squawka, ngôi sao người Ai Cập có đến 11 tình huống tranh chấp tay đôi thành công (nhiều nhất trận), 9 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (nhiều nhất trận), 5 lần rê bóng qua người thành công (nhiều nhất trận) và thực hiện 4 pha tắc bóng (nhiều nhất trận).

Tính đến nay, Salah đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League với 6 bàn thắng. Đồng thời, anh cũng đang xếp thứ tư trong danh sách các cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất (3).

Một lần nữa, Salah lại khẳng định đẳng cấp của mình trong một trận đấu lớn. Và hiện tại, thử hỏi còn ai dám chê bai anh là "Cầu thủ một mùa"?
Klopp khen ngợi Salah
Huỳnh Phong | 19:33 04/10/2021
Bình Luận