Chiến lược gia người Na Uy cần phải khắc phục được điều này càng sớm càng tốt nếu không muốn Quỷ đỏ tiếp tục tịt ngòi.

Manchester United vừa có trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng trên sân của Crystal Palace, trong khuôn khổ vòng 29 Ngoại hạng Anh 2020/21.

Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer thể hiện bộ mặt thất vọng, không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ dù có sự chuẩn bị và được đánh giá cao hơn.

Bruno Fernandes là một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất bên phía Man Utd. Trận hòa với tỷ số 0-0 thứ 3 liên tiếp và cũng là trận thứ 3 tiền vệ người Bồ Đào Nha "tịt ngòi".

Bruno không thể tạo nên khác biệt cho Quỷ đỏ, khi mà đối thủ ở giải Ngoại hạng hiểu quá rõ sự nguy hiểm của cựu sao Sporting CP.

Tuy nhiên, Bruno chưa phải là cái tên nhận trách nhiệm lớn nhất, bởi lẽ hàng công Man Utd mới đáng phải mổ xẻ nhiều.

Marcus Rashford có trận thứ 3 liên tiếp tịt ngòi và không tạo được dấu ấn cá nhân đậm nét.

Thậm chí, tiền đạo người Anh có pha dứt điểm trong vòng cấm Palace nhưng cú sút cũng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Với chiếc áo số 10 cùng sự kỳ vọng là tiền đạo dẫn dắt hàng công Man Utd trong tương lai, đáng lý ra Rashford nên thi đấu bùng nổ và cố gắng hơn.

Tuy nhiên, ngoài khả năng dứt điểm cuối cùng phải cải thiện, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Carrington cũng cần phải hiểu rõ trọng trách của bản thân trong sơ đồ chiến thuật mà Solskjaer xây dựng.

Thời gian tới, nhà cầm quân người Na Uy ngoài việc hạn chế sự lệ thuộc Bruno, còn phải tìm cách khiến cho Rashford bùng nổ và lên tiếng đều đặn.
Solskjaer phát biểu về Bruno:
Bình Luận