Tài năng người Anh được xem như mục tiêu hàng đầu của Manchester United trong mùa Hè.
Sancho - Tài năng trẻ hàng đầu châu Âu

Với những kết quả thất vọng liên tiếp kể từ thời điểm mùa giải mới khởi tranh, HLV Ole Gunnar Solskjaer hơn bao giờ hết rất cần có được những bản hợp đồng mới trong phiên chợ Hè.

Vào "deadline day", chiến lược gia người Na Uy rốt cuộc cũng được BLĐ tạo điều kiện mang về thêm 5 bản hợp đồng mới, nhưng có lẽ chưa đủ để làm hài lòng CĐV.

Có thể nói, chỉ duy nhất Edinson Cavani và Alex Telles là có khả năng mang đến sự khác biệt ngay lập tức cho Manchester United. Đối với 3 tân binh còn lại, họ đều được xem như những tài năng trẻ.

Đáng nói hơn, cái tên được trông đợi nhất trong phiên chợ lần này là Jadon Sancho đã chính thức ở lại Borussia Dortmund. Có thể nói, đây là một nỗi thất vọng lớn của Quỷ đỏ.

Tài năng người Anh là mục tiêu hàng đầu của Solsa lẫn Man United, người được họ tin tưởng sẽ góp công lớn vào việc vực dậy CLB.

Tuy nhiên, cho đến phút cuối, Dortmund vẫn không chấp nhận hạ giá Sancho, và Man United cũng không đồng ý bỏ ra 120 triệu bảng để mang anh về Old Trafford. Rốt cuộc, Sancho đành phải lỡ hẹn với Quỷ đỏ lần này.

Những ngày qua, cái tên Ed Woodward liên tục được NHM Man United réo gọi. Và hiển nhiên, khi đã chính thức bỏ lỡ Sancho, vị PCT này sẽ còn bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Song, theo tiết lộ mới nhất từ The Athletic, quyết định không chiêu mộ Sancho chẳng hề liên quan đến Woodward, bởi nó được đưa ra bởi chính Nhà Glazers.

Theo đó, Nhà Glazers và các thành viên còn lại trong BLĐ Man United cho rằng mức phí mà Dortmund yêu cầu là rất phi lý, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra. Họ thông báo với Woodward rằng thương vụ này tiêu tốn quá nhiều tiền.

Kết quả, Woodward chỉ đành bất lực nhìn Nhà Glazers chấm dứt công cuộc chiêu mộ Sancho. Ngoài ra, Man Utd cũng không muốn đàm phán thông qua người đại diện của ngôi sao này.
T KHÓA: Nhà Glazersed woodwardManchester UnitedOle Gunnar SolskjaerJadon Sanchoborussia dortmundHuỳnh Phong
Bình Luận