Tài năng người xứ Wales có vẻ như đã lấy lại được phong độ của mình.

Vào đêm qua, làm khách trên sân của Manchester United, thầy trò HLV Marcelo Bielsa được cho là sẽ gây ra cho đội chủ nhà rất nhiều khó khăn.

Song, những gì diễn ra trên sân lại trái ngược hoàn toàn so với dự đoán của nhiều người. Ngay từ phút thứ 3, Quỷ đỏ đã dẫn trước 2 bàn nhờ cú đúp đến từ Scott McTominay.

Man United không có ý định phòng thủ, còn Leeds thì khao khát tìm kiếm bàn gỡ, dẫn đến hệ quả là liên tiếp những bàn thắng được ghi.

Chung cuộc, hai đội cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với chiến thắng chung cuộc 6-2 nghiêng về phía Man United.

Đáng chú ý, sau 4 lần ra sân, Daniel James cuối cùng cũng đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.

Không chỉ vậy, anh còn là một trong nhũng cầu thủ chơi hay nhất vào đêm qua khi liên tục gây ra sóng gió cho hàng thủ của Leeds. Đáng tiếc cho James, tình huống anh bị phạm lỗi trong vòng cấm là khá rõ ràng, nhưng trọng tài lại cho rằng đó là một pha ăn vạ.

Dù vậy, James vẫn thế hiện một màn trình diễn tương đối ấn tượng, và quan trọng nhất là anh đã tỏa sáng đúng thời điểm, khi mà TTCN tháng Một chuẩn bị mở cửa.

Gần đây, James liên tục được cho là đã lọt vào tầm ngắm của các CLB khác như Brighton hay chính Leeds United. Và với phong độ kém cỏi trong thời gian trước, rõ ràng Quỷ đỏ chẳng có lý do gì để giữ anh ở lại Old Trafford.

Song, James đã kịp thời chứng minh giá trị của bản thân, khi đáp lại niềm tin của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong một lần hiếm hoi được trao cơ hội đá chính. Cần biết, với bàn thắng vào lưới Leeds, ngôi sao người xứ Wales đã có cho mình 3 pha làm bàn và 1 đường kiến tạo sau 3 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Rõ ràng, James đã nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh cho Man United thấy khao khát được thi đấu của mình. Và đồng thời, đây cũng là một lời tuyên bố, rằng thay vì chuyển sang CLB khác, James sẽ tiếp tục chiến đấu cho một vị trí chính thức tại Old Trafford.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Leeds
Bình Luận