Người hâm mộ Quỷ đỏ lúc này dường như đã không còn tiếc nuối sự ra đi của Ander Herrera.

Rạng sáng nay, Ander Herrera đã tái ngộ đội bóng cũ trong khuôn khổ Champions League.

Tiền vệ người Tây Ban Nha chia tay Quỷ đỏ vào mùa Hè 2019 sau khi hết hạn hợp đồng. Sự ra đi của Herrera từng gây rất nhiều tiếc nuối cho các CĐV Man Utd vì anh từng được kỳ vọng sẽ trở thành thủ quân của CLB.

Không ngại va chạm, nhiệt huyết và cả sự can truờng đã hình thành một Herrera đầy dũng mãnh trong lòng người hâm mộ Quỷ đỏ. Nhìn cái cách anh bắt chết Eden Hazard trong trận đấu hồi 2017, đủ thấy tiền vệ này có thể đương đầu mọi thách thức.

Tuy nhiên không quá lâu sau sự ra đi của Herrera, Man Utd đã có cho mình người thay thế, đó chính là Scott McTominay.

Tương tự như Herrera với Hazard, McTominay được giao nhiệm vụ theo sát ngôi sao số một bên phía PSG - Neymar.

Số 10 của PSG có khởi đầu ấn tượng, nhưng sau đó anh đã rơi vào tầm kiểm soát của tiền vệ bên phía M.U.

Cầu thủ người Scotland đã có 3 pha tắc bóng, 4 lần cản phá, 2 đường chuyền tạo cơ hội và tung ra 2 cú sút. Nếu may mắn hơn, McTominay có lẽ đã điền tên lên bảng tỷ số trong một tình huống đá phạt góc.

Việc khiến Neymar phải "im tiếng" trong phần lớn thời gian trận đấu phần nào giúp M.U có được thắng lợi.

McTomiany ngoài sự nhiệt huyết, lối chơi máu lửa, thể hình và thể lực ấn tượng đã giúp M.U đảm bảo được chất thép ở khu trung tuyến. Cầu thủ trẻ người Scotland thậm chí còn chịu nhiều bất lợi trong khoảng thời gian hiệp một, với việc bị mất chiếc kính áp tròng.

Rõ ràng với McTominay, các CĐV Man Utd hoàn toàn có thể quên đi hình ảnh của Ander Herrera.
HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd:
Bình Luận