Là một người đạo Hồi, Ribery kiên quyết nói không với bia rượu.

Bia được xem là đặc sản của Bundesliga.

Và mỗi khi một đội bóng đăng quang danh hiệu nào đó, những màn 'tắm bia' thường xuyên xảy ra.

Đó có thể là niềm vui với nhiều người nhưng với một cá nhân theo đạo Hồi như Franck Ribery thì không. Anh sợ bia như sợ cọp.

Khổ cho Ribery, trong khoảng thời gian anh khoác áo Bayern, chức vô địch thường xuyên đến với Hùm xám.

Tiền vệ người Pháp theo đó cũng liên tục bị hành hạ bởi các đồng đội, những người chỉ muốn biến 'nỗi đau' của thành 'niềm vui' của họ trong ngày vô địch.

Trên hình, Ribery nằm ra sân ăn vạ sau một lần bị 'tắm bia'.

Đêm qua, trong ngày Bayern Munich đăng quang chức vô địch thứ 7 liên tiếp, những màn 'tắm bia' tiếp tục xảy ra.

Trong lần đầu tiên ăn mừng chức vô địch cùng các học trò, HLV Niko Kovac đã được 'chăm sóc' rất kỹ. Ông liên tiếp nhận 2 ly bia mát lạnh từ Arjen Robben và Rafinha.

Ở chiều ngược lại, 2 ngôi sao sẽ chia tay Bayern sau mùa giải này cũng nhận những ly bia cuối cùng tại Bayern.

Rafinha còn được tung lên sau khi 'tắm bia'.

Franck Ribery cũng sẽ chia tay Bayern sau mùa giải, thậm chí anh còn là nhân vật tâm điểm trong trận đấu cuối cùng. Và để trốn tránh những ly bia, tiền vệ người Pháp một mình tiến đến khán đài sau màn nâng cúp.

Dù vậy, đồng đội không dễ buông tha Ribery. Renato Sanches là cái tên mang ly bia tiếp cận số 7 Bayern. Rất nhanh trí, Ribery đã bế trên tay đứa con gái bé bỏng của anh.

Với 'thần hộ mệnh' này, Renato Sanches cũng như các cái tên khác đành bỏ cuộc.

Đợi đến khi những ly bia đã vơi dần, Ribery mới quay trở lại chụp ảnh và ăn mừng cùng toàn đội.

Bình Luận