Dù không ghi bàn trong trận đấu với Man City, tuy nhiên Erling đã có màn "chào hàng" khá ấn tượng.

Man City và Dortmund đã tạo ra màn thư hùng đầy kịch tính trên SVĐ Etihad. Kevin de Bruyne là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 19.

Ngay đầu hiệp hai, Erling Haaland có pha bứt tốc từ pha chọc khe của đồng đội. Dù xuất phát sau Ruben Dias, tiền đạo người Na Uy với sải chân dài và tốc độ ấn tượng vẫn chiếm được lợi thế.

Khi trung vệ người Bồ Đào Nha áp sát, hai bên đã sử dụng sức mạnh để tranh chấp. Và kết quả Dias bị Haaland "thổi bay" không thương tiếc.

Cần phải biết Ruben Dias là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League hiện nay. Nhìn cái cách ngôi sao của Man City dễ dàng bị Haaland hạ gục trong trận chiến tay đôi, rõ ràng những cầu thủ phòng ngự tại giải Ngoại hạng Anh có lý do để run sợ.

Chỉ cần tiền đạo người Na Uy chọn Premier League làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, anh sẽ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho phần còn lại của giải đấu.

Liệu trung vệ nào đủ tốc độ và sức mạnh thể chất để ngăn chặn tiền đạo 20 tuổi?

Trở lại với trận đấu, Marco Reus giúp Dortmund có bàn gỡ ở phút 84.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-1 thì Phil Foden đã lóe sáng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho The Citizens.

Man City kịp đem về cho mình lợi thế sau trận lượt đi.

Tuy nhiên Dortmund cũng có cho mình được bàn thắng trên sân khách. Cơ hội đi tiếp là chia đều cho 2 đội.
Erling Haaland tập luyện cùng các đồng đội
Bình Luận