Các cầu thủ Derby đã chọn cách vào quán bar để ăn mừng sau màn ngược dòng ấn tượng trước Leeds.

Để Leeds dẫn trước 1-0 ở lượt đi và bị mở tỉ số từ khá sớm ở trận lượt về. Tuy nhiên, Derby vẫn biết cách trở lại đúng thời thời điểm.

Tuy nhiên, sai lầm liên tiếp của hàng thủ Leeds đã khiến trận đấu xoay chuyển theo hướng mà không ai đoán trước được.

Pha chích mũi giày tinh tế của Jack Marriott ở những phút cuối đã ấn định tỉ số 4-2 cho Derby và tiến thẳng vào trận Chung kết tranh vé vớt đến Premier League.

Frank Lampard và màn ăn mừng ngạo nghễ sau chiến thắng trước nhà cầm quân lão làng Marcelo Bielsa.

Ở trận Chung kết, Lampard sẽ đối đầu với một huyền thoại khác của Chelsea là John Terry của Aston Villa.

Các phóng viên ảnh đã ghi nhận được ngay sau chiến tích trước Leeds, Lampard dẫn cả đội vào The Kings Head, một quán bar nổi tiếng ở địa phương.

Cả thầy và trò đều "quẩy" cực nhiệt và họ chỉ trở về khi trời tờ mờ sáng.

Cơ hội lên chơi ở Premier League chỉ còn cách Derby đúng một trận đấu. Đã khá lâu rồi, họ chưa được hưởng lại cảm giác này.

Còn đây là bill mà quán bar tiết lộ sau khi cả đội "qua đêm" tại đây.

Người ta tính được cả đội uống 209 chai bia, 65 chai Grey Goose vodka và chỉ dùng duy nhất 1 chai Coke không đường. Gần 3000 bảng Anh đã được vung ra chỉ sau một đêm.
Những bàn thắng đẹp của Lampard trong quá khứ:
Bình Luận