Raheem Sterling dù có thăng hoa đến bao nhiều có lẽ cũng không đủ để cứu hàng thủ quá thất vọng của Manchester City lúc này.

Trong loạt trận vòng 19 Premier League đêm qua, tham vọng bảo vệ ngôi vương của Man City đã nhận thêm một gáo nước lạnh mới với thất bại 2-3 trước Wolves.

Đây là một kết quả đầy bất ngờ, khi Man City đã có được 2 bàn thắng dẫn trước nhờ cú đúp của Raheem Sterling. Tính đến thời điểm này, Sterling đã có được 19 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Man Xanh mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Không một cầu thủ nào tại Premier League đóng góp nhiều bàn thắng như Raheem Sterling trong mùa giải năm nay ở mọi mặt trận (20 bàn và 4 kiến tạo)

Dù Sterling thăng hoa, nhưng khi hàng thủ thi đấu dưới sức, Man City vẫn không thể tránh được thất bại. Trong mùa này, Man City đã để lọt lưới 23 bàn, bằng tổng số bàn thua mà họ phải nhận tại Premier League cả mùa giải 2018/19.

Chỉ Tottenham (8) và West Ham (6) là những đội bóng phải nhận thất bại tại Premier League sau khi đã dẫn trước từ 2 bàn trở lên nhiều hơn Man City (5).

Trong khi đó Wolves là đội bóng giành được nhiều điểm nhất (14) trong thế bị dẫn bàn tại Premier League mùa này.

Wolves là đội bóng thứ 2 đánh bại Man City của Guaridola ở cả lượt đi, lẫn lượt về sau Chelsea của mùa giải 2016/17.

Trong số 35 HLV mà Pep từng đối mặt ít nhất 5 lần trong sự nghiệp cầm quân, Santo là người mà ông có tỷ lệ giành chiến thắng thấp nhất với chỉ 20% (1 thắng sau 5 trận).

Adama Traore là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử sau Eden Hazard và Jamie Vardy từng ghi 3 bàn vào lưới của Man City dưới thời Guardiola trong cùng một mùa giải.

Bình Luận