Chỉ một ngôi sao dự bị của nửa xanh thành Manchester cũng đã có giá trị cao gần bằng cả đội hình The Hammers cộng lại.

Tiếp đón West Ham United, Manchester City dù chật vật nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ các pha lập công của bộ đôi trung vệ Ruben Dias và John Stones.

Đó đã là chiến thắng thứ 20 liên tiếp của The Citizens tính trên mọi đấu trường, đồng thời là trận thắng thứ 200 của HLV Pep Guardiola sau 273 trận dẫn dắt đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, thành tích ấy cũng không được chú ý bằng dàn cầu thủ dự bị trị giá gần 500 triệu euro của nửa xanh thành Manchester.

Đầu tiên là Raheem Sterling, ngôi sao trị giá 68 triệu USD phải nhường chỗ cho Sergio Aguero ở trận đấu vừa qua.

Tiếp theo là tiền vệ 60 triệu USD - Bernardo Silva. Anh không được lựa chọn khi Riyad Mahrez được HLV Pep Guardiola tin tưởng hơn.

Còn đây là Aymeric Laporte, trung vệ 79 triệu USD phải ngồi ngoài khi John Stones và Ruben Dias tỏ ra quá ổn định trong khoảng thời gian đã qua.

Benjamin Mendy cũng được định giá lên tới 72 triệu USD. Dù vậy, cựu cầu thủ AS Monaco được xem là "báo cô" tại sân Etihad khi thường xuyên dính chấn thương.

Hậu vệ phải 84 triệu USD Joao Cancelo cũng phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Kyle Walker.

Ngôi sao Rodri được định giá 87 triệu USD nhưng cũng chỉ được tung vào sân ở những phút cuối nhằm giúp Manchester City đảm bảo khâu phòng ngự.

Cả chân sút 38 triệu USD như Gabriel Jesus cũng phải cam phận dự bị. Anh được tung vào sân trong hiệp hai nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn.

Còn đây là Zack Steffen, thủ thành dự bị cho Ederson Moraes trị giá 10 triệu USD. Tổng cộng, 8 cầu thủ dự bị của The Citizens ở trận thắng West Ham United 2-1 có giá lên tới 498 triệu USD.
Solskjaer chia sẻ sau trận thắng West Ham United:
T KHÓA: Manchester CityWest Ham UnitedRuben Diasjohn stonesPep GuardiolaRaheem SterlingJoao CancelorodriPhil FodenBernardo SilvaGabriel JesusBenjamin MendyZack Steffen
Bình Luận