Chiến lược gia người Na Uy có những lựa chọn tốt hơn, thay vì thay người ở những phút cuối cùng.

Manchester United vừa có trận hòa đáng thất vọng với tỷ số 0-0 trên sân Elland Road của Leeds United.

Đây là cuộc đấu mà hàng công của HLV Ole Gunnar Solskjaer thực sự bế tắc, dù vẫn sở hữu những gương mặt quen thuộc.

Chiến lược gia người Na Uy gặp rất nhiều khó khăn bởi lối chơi nhiệt huyết, không ngại va chạm và sẵn sàng áp sát của Leeds.

Những chân sút trẻ bên phía Man Utd như Daniel James đã không thể tỏa sáng cho đoàn quân Solskjaer.

Bên cạnh đó, thi đấu trong vai trò của một số 9, Mason Greenwood để lại nỗi thất vọng lớn.

Dù nhiều lần phát biểu rằng bản thân muốn chơi ở vị trí trung phong, nhưng những gì thể hiện ở trận đấu trước Leeds cho thấy Greenwood chưa thực sự đủ lực.

Tiền đạo trẻ của Man Utd thường xuyên sút "non", khiến thủ thành đối phương dễ cản phá.

Bên cạnh đó, trước áp lực của hàng phòng ngự đội chủ nhà, những Marcus Rashford hay Bruno Fernandes cũng khó tạo nên bất ngờ.

Edinson Cavani được thay vào sân khi mà trận đấu chỉ còn vài phút nữa là khép lại 90 phút chính thức. Đáng lý ra, tiền đạo người Uruguay cần được vào sớm hơn để tạo áp lực, nhờ vào kinh nghiệm và khả năng của một sát thủ hàng đầu.

Rõ ràng, sự cố chấp của Solskjaer khi đưa Cavani vào sân quá trễ là một trong những lý do khiến Man Utd không thể ghi được bàn nào ở trận này.
Solskjaer phát biểu về trận hòa Leeds:
Bình Luận