Nhờ Lionel Messi, Ole Gunnar Solskjaer đã phát hiện ra vị trí mới cho Luke Shaw.

Mọi thứ trở nên khó khăn với Luke Shaw kể từ khi trở lại sau chấn thương. Hậu vệ người Anh không ít lần bị chỉ trích vì phong độ trồi sụt.

Chưa kể, Brandon Williams tiến bộ vượt bậc đã đe dọa nghiêm trọng tới vị trí của Shaw bên hành lang cánh trái.

Không ít lần ở mùa giải này, Shaw đánh mất suất đá chính vào tay Williams.

Dù vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn luôn có niềm tin rất lớn vào Luke Shaw. Những trận đấu gần đây, ông quyết định kéo Shaw về đá trung vệ.

Khi ấy, cả Williams và Shaw đều cùng được ra sân. Shaw đá trung vệ, còn Williams chạy cánh trong sơ đồ 3-4-3.

Ít ai biết rằng, Solskjaer phát hiện ra vai trò mới cho Shaw chính là ở trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League mùa giải năm ngoái.

Trận đó, Man United thiếu may mắn khi thua 0-1 nhưng Shaw và nhiều cá nhân đã thi đấu ấn tượng, hạn chế không ít tầm hoạt động của Lionel Messi.

HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Shaw thời gian gần đây. Tốc độ của cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi. Shaw có cái chân trái rất tuyệt và có thể chuyền bóng."

Solskjaer tiếp tục: "Đó là trận đấu gặp Barcelona ở mùa giải trước. Chúng tôi cảm nhận cậu ấy có thể đá trung vệ. Cậu ấy đã làm khá tốt khi đối đầu với Messi tại Old Trafford. Điều đó thật thú vị."

HLV Solskjaer khẳng định, ông sẽ tiếp tục sử dụng Shaw ở vị trí này trong thời gian tới.
Video đẳng cấp của Lionel Messi:
Bình Luận