Jurgen Klopp và các học trò đã bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Bayern Munich. Có lẽ điều này đã dẫn đến sự ức chế của HLV người Đức.

Liverpool khởi đầu hiệp một khá hứng khởi với hàng loạt tình huống nguy hiểm tạo ra. Đáng tiếc, hết Salah rồi Mane bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Đứng trước sự bất lực của hàng công Liverpool, HLV Klopp không thể giữ bình tĩnh. Ông liên tục hò hét chỉ đạo các học trò gia tăng áp lực. Đáng tiếc, Liverpool chỉ sút trúng đích 2 trong tổng số 12 cú sút thực hiện trong đêm qua.

Sự tiếc nuối là điều mà NHM thấy rõ trên gương mặt Klopp.

Hùm xám đã có một lối chơi nhún mình khi làm khách. Họ đá áp sát và tạo ra những khó khăn nhất định cho Liverpool. Không khó hiểu khi Klopp rất nhiều lần phàn nàn về các tình huống phạm lỗi của đối phương.

Tuy nhiên, sau khoảnh khắc tức giận ấy, người ta lại thấy một Klopp rất "quân tử".

Khi hồi còi mãn cuộc được vang lên, HLV người Đức đã đứng chờ Kovac và bắt tay làm hòa với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

"Hoàn toàn không có gì cả. Tôi muốn bắt tay Niko ngay lập tức còn ông ấy lại tiến đến cầu thủ của mình. Tôi nghĩ ông ấy đã bắt tay toàn đội Bayern. Khi Niko quay lại, tôi nói: 'Tôi đang chờ đây'. Ông ấy xin lỗi, tôi nói không sao cả và ông ấy xin lỗi thêm lần nữa. Đó là những gì diễn ra."

Kovac lí giải: "Thật buồn cười vì đây là nước Anh. Tại Đức, là bình thường khi trận đấu kết thúc, bạn đến bắt tay các cầu thủ. Tại Anh thì các HLV phải bắt tay nhau đầu tiên. Vì vậy tôi đã nói xin lỗi và làm rõ với Klopp."

Hòa 0-0 khiến trận lượt về giữa 2 đội vẫn ở trong thế mở.

Bình Luận