Trung vệ người Pháp được HLV Ole Gunnar Solskjaer để mắt đến từ khá lâu.
Solskjaer nói về thất bại trước Crystal Palace

Cuối tuần qua, Manchester United đã khởi đầu mùa giải mới bằng cách không một ai mong muốn: để thua Crystal Palace ngay trên sân nhà với tỷ số 1-3.

Trong suốt trận đấu, những yếu điểm của Quỷ đỏ nơi hàng thủ đã được phơi bày rõ rệt. Bằng chứng là việc Victor Lindelof đều mắc lỗi ở cả 3 tình huống khiến David De Gea phải vào lưới nhặt bóng.

Về phần Harry Maguire, anh chưa thể được hiện sự chắc chắn cần thiết và cũng không bọc lót tốt cho người đồng đội. Với cái mác trung vệ đắt giá nhất thế giới, rõ ràng Maguire cần phải thể hiện nhiều hơn nữa.

Dĩ nhiên, từ lâu HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên kế hoạch chiêu mộ một trung vệ mới, và trận thua vừa rồi lại càng thúc đẩy chiến lược gia người Na Uy. The Telegraph cho hay, Dayot Upamecano đã nằm trong tầm ngắm của Solsa.

Là một trong những "hòn đá tảng" đẳng cấp nhất châu Âu, Upamecano hiển nhiên sẽ trở thành một sự bổ sung chất lượng cho Quỷ đỏ.

Và với việc đang trong thời điểm "hậu COVID-19", Man Utd sẽ không phải cạnh tranh với quá nhiều đội bóng lớn nếu muốn sở hữu chữ ký của Upamecano.

Tuy nhiên, trung vệ người Pháp vẫn còn hợp đồng với RB Leipzig cho đến tận năm 2023, và đại diện đến từ Bundesliga cũng không có ý định để anh ra đi.

Vì thế, nếu muốn sở hữu tài năng người Pháp, dự kiến Man Utd phải bỏ ra một khoản phí không hề nhỏ. Và trước mắt, Solsa có một chuyện quan trọng hơn cần làm, rồi Quỷ đỏ mới tính đến chuyện chiêu mộ Upamecano.

Cụ thể, trong bối cảnh hàng thủ đang có quá nhiều "người thừa", trước khi mơ về Upamecano thì Solskjaer buộc phải tống khứ bớt một vài trung vệ. Chris Smalling là cái tên có khả năng rời Old Trafford cao nhất vào lúc này, với việc Quỷ đỏ và AS Roma đã trải qua nhiều cuộc đàm phân.

Ngoài ra, Marcos Rojo cũng được cho là đã không còn nằm trong kế hoạch của Solskjaer.
T KHÓA: Dayot Upamecanorb leipzigManchester UnitedOle Gunnar SolskjaerChris SmallingMarcos RojoHuỳnh Phong
Bình Luận