Một tình huống mà khi xem lại, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều điều thú vị.

HLV Jose Mourinho khi còn tại vị ở Old Trafford từng gọi Scott McTominay là 'mad dog'.

Nhà cầm quân người Bồ rất thích phong cách thi đấu máu lửa cùng tinh thần chiến đấu không biết mỏi mệt nơi cầu thủ sinh năm 1996.

Và trong trận đấu với Everton ngày hôm qua, anh còn thể hiện được tố chất của một con "mad dog" thực thụ nhờ sự dũng cảm của mình.

Đó là tình huống ở phút thứ 45+3, khi Alan có vẻ như đã đánh mất lý trí và thực hiện một pha phạm lỗi rất thô với Fred.

Chứng kiến đồng đội nằm vật xuống sân đau đớn, Scott McTominay đã lập tức tiến lại, và nếu Allan không lập tức nhận lỗi về mình, có thể mọi chuyện đã tiến xa hơn.

Có thể sẽ không nhiều người nhớ về pha bóng này, song rõ ràng với những gì đã thể hiện, Scott McTominay thực sự đem đến thêm sự yên tâm cho các đồng đội.

Nói thêm về bộ đôi Fred - Scott McTominay, cả hai quả thực đang là mẫu số chung trong công thức chiến thắng của MU.

Sau khi thất bại trong việc thử nghiệm các phương án để có thể đồng thời dùng cả Pogba lẫn Bruno Fernandes, HLV Solskjaer đã lại sử dụng bộ đôi 'mad dog' trong vai trò bệ phóng cho cầu thủ số 18.

Và điều này quả thực đã và đang đem lại trái ngọt cho nhà cầm quân người Na Uy.

Hy vọng là McTominay cùng với Fred, họ sẽ tiếp tục cùng Bruno Fernandes giúp Man Utd bay cao trong thời gian tới.
HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd:
Bình Luận