Có lẽ đã tới lúc HLV Ole Gunnar Solskjaer nên cân nhắc tống khứ Victor Lindelof lên băng ghế dự bị.
Lối đá của Man United

Sau thất bại muối mặt trước Crystal Palace, Man United có trận đấu gặp Luton Town ở vòng 3 League Cup để gỡ gạc thể diện.

Dù vậy, phải mất không ít thời gian để Man United có thể khuất phục được đội bóng dưới cơ này.

Lần lượt Juan Mata, Marcus Rashford và Mason Greenwood ghi bàn mang về chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Thủ thành Dean Henderson có màn ra mắt đội một Man United lần đầu tiên bằng trận giữ sạch lưới.

Nhưng không ngoa khi nhận định, cặp đôi Eric Bailly và Harry Maguire đã giúp hàng thủ Man United trở nên chắc chắn hơn.

Bailly thể hiện một lối đá xông xáo, không ngại va chạm, quyết liệt và luôn chủ động đánh phủ đầu đối phương.

Thống kê chỉ ra rằng, Bailly chẳng khác một "quái vật" ở trận đấu này khi đạt tỷ lệ tắc bóng 100%, chuyền chính xác 82%, giành chiến thắng 50% tranh chấp tay đôi, 3 lần giải vây, cản phá 3 cú sút và 2 lần đánh chặn thành công.

Quả thật, sự có mặt của Bailly đã phần nào giảm tải áp lực không nhỏ cho hàng thủ Man United, cũng như cho chính đội trưởng Harry Maguire.

Trong bối cảnh Victor Lindelof thể hiện một phong độ kém cỏi, liên tục mắc sai lầm mà bằng chứng rõ ràng nhất là ở trận thua Crystal Palace vừa qua, thì HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể cân nhắc đẩy trung vệ này lên băng ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho Bailly.

Bình Luận