Khung cảnh hỗn loạn đã xuất hiện ngay trên sân vận động Old Trafford. Đám đông cổ động viên tỏ ra khá giận dữ.

Như đã đưa tin, hàng nghìn cổ động viên Man United đã biểu tình rất mạnh mẽ trước khi trận đấu với Liverpool diễn ra.

Không chỉ vây chặt bên ngoài, đám đông người hâm mộ còn tràn vào cả bên trong sân vận động Old Trafford.

Động thái này nhằm phản đối giới chủ Man United sau sự kiện xác nhận thành lập Super League.

Tuy nhiên, đi xa khỏi mục đích ban đầu, cuộc biểu tình đã biến thành một cuộc bạo loạn thực sự.

Cụ thể, không ít CĐV đã ném cả pháo sáng, và những vật dụng nguy hiểm về phía khán đài nơi cánh phóng viên Sky Sports tác nghiệp. Theo The Sun, những cựu danh thủ như Jamie Carragher, Graeme Souness, Micah Richards, Gary Neville và Roy Keane đã sớm có mặt tại SVĐ Old Trafford để làm nhiệm vụ.

Được biết, cái tên mà đám đông nhắm đến không ai khác chính là Carragher. CĐV Man United liên tục chửi thề, và quyết liệt tấn công Carragher với bất cứ thứ gì họ có trong tay.

Ngay lập tức, Carragher đã phải chạy trốn và tìm chỗ ẩn náo.

Đây là khung cảnh yên bình trước khi những CĐV Man United tràn vào sân. Cựu danh thủ Souness thuật lại: "Ai đó đã ném một lon bia lên đây. Nếu nó trúng nhầm chỗ, bạn sẽ chết. Một quả pháo sáng đã được ném lên đây. Nếu nó lao trúng một người trong chúng tôi, có lẽ chúng tơi đang nằm trên giường bệnh với vết sẹo vĩnh viễn một nửa khuôn mặt."

Trong khi đó, một cảnh sát lập tức được đưa tới bệnh viện điều trị sau khi gương mặt bị trúng vật thể lạ từ CĐV Man United. Có thể thấy, một vết sẹo lớn và máu đã xuất hiện trên gương mặt ủa vị cảnh sát này.

Rõ ràng, cuộc bạo loạn này quá nguy hiểm. Đó là lý do vì sao các nhà chức trách quyết định hoãn trận đấu lại.

Có thể thấy, CĐV Man United bày tỏ sự tức giận rất lớn đối với nhà Glazers. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã để lại hình ảnh không đẹp mắt một chút nào.
Cận cảnh một buổi tập của Man United
Bình Luận