HLV Mikel Arteta liệu có quá vội vàng khi quyết định loại Mesut Ozil ra khỏi kế hoạch của Arsenal mùa này?

Rạng sáng nay, tân binh Thomas Partey đã chơi trọn vẹn 90 phút lần đầu tiên kể từ khi rời Atletico Madrid để chuyển đến Arsenal.

Màn trình diễn của Partey có thể nói là tiệm cận sự hoàn hảo. Anh chạm bóng tổng cộng 102 lần, thực hiện 92 đường chuyền - 83 lần thành công (đạt tỷ lệ 90,2%). Tiền vệ người Ghana có 57 đường chuyền trên phần sân đối phương và 5 pha tắc bóng thành công, nhiều nhất bên phía Arsenal.

Squawka ví von Partey "chuyền bóng như Pirlo, đánh chặn như Kante và đi bóng như Dembele".

Arsenal dường như đã tìm thấy thủ lĩnh đích thực ở khu trung tuyến, kể từ khi Cesc Fabregas rời Emirates vào năm 2011.

Tuy nhiên, Pháo thủ đã phải tung đội trưởng và đội phó thực thụ của họ vào sân để giải cứu đội bóng, khi mà họ bị Rapid Vienna chọc thủng lưới trước.

Sự xuất hiện của Aubameyang và Hector Bellerin đã giúp Arsenal chơi khởi sắc hơn và có 2 bàn thắng liên tiếp để ngược dòng giành 3 điểm trên đất Áo.

Cho dù Thomas Partey có màn trình diễn ấn tượng, HLV Mikel Arteta hẳn phải nhận ra điểm yếu còn tồn đọng của Arsenal.

Đó chính là sự sáng tạo. Trong 2/3 thời lượng bóng lăn, Arsenal chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích, và đều đến từ cái đầu của David Luiz. Pháo thủ kiểm soát bóng đến 69%, nhưng số lần dứt điểm lại kém hơn đối thủ (8 so với 11).

Người có thể giải quyết bài toàn này là Mesut Ozil thì lại bị HLV Mikel Arteta loại ra khỏi kế hoạch của CLB.

Kể từ mùa 2006/07, Ozil đã tạo ra 1.107 cơ hội cho các đồng đội - một "Vua kiến tạo" đích thực của châu Âu. Liệu HLV Mikel Arteta có hối hận vì quyết định của mình?
Aubameyang lập siêu phẩm trong buổi tập của Arsenal:
Bình Luận