Chiến lược gia người Na Uy đã đúng đắn khi tin tưởng vào Mason Greenwood.

Vào đêm qua, Manchester United có cuộc tiếp đón West Ham United trên thánh địa Old Trafford. Trong bối cảnh Leicester City đã hạ gục Sheffield United ở trận đấu sớm, Quỷ đỏ buộc phải giành lấy 3 điểm để trở lại ngôi vị nhì bảng.

Thực tế, West Ham gần đây đang có phong độ khá cao, thế nên Man Utd hoàn toàn có thể sẩy chân ngay trên sân nhà nếu không cảnh giác cao độ.

Song, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không để viễn cảnh đó xảy ra, khi yêu cầu các học trò chủ động kiểm soát thế trận ngay từ khi có tiếng còi khai cuộc.

Quỷ đỏ liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đội khách, thế nhưng bàn thắng mà họ có được lại đến từ một tình huống phản lưới nhà của Craig Dawson.

Bị dẫn trước, West Ham cũng kịp thời tỉnh giấc và gây khá nhiều sức ép về phía Man Utd. Dù vậy, các học trò của Solskjaer vẫn đứng vững và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số tối thiểu.

Với việc Anthony Martial gặp chấn thương trong trận hòa AC Milan ở Europa League, Solskjaer đã quyết định bố trí Mason Greenwood thi đấu như một tiền đạo cắm trước West Ham.

Dù đang trải qua chuỗi trận khá thất vọng và mới chỉ có 1 bàn thắng trong năm 2021, nhưng vào đêm qua, Greenwood đã không khiến Solskjaer thất vọng.

Được hoạt động ở trung lộ thay vì dạt sang cánh phải như thường lệ, bản năng của một tiền đạo hàng đầu ở Greenwood đã được đánh thức.

Dù không ghi bàn, nhưng có thể nói Greenwood là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công Man Utd. Anh có số pha dứt điểm (5) nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân, tạo ra được 2 cơ hội ngon ăn cho đồng đội

Thực tế, nếu may mắn hơn, Greenwood đã có cho mình một cú đúp khi 2 cú sút của anh đi trúng vào khung gỗ. Và từ màn trình diễn ấn tượng này, có lẽ Solskjaer cũng đã tìm ra giải pháp thỏa đáng để chuẩn bị cho viễn cảnh Edinson Cavani rời khỏi Old Trafford trong phiên chợ Hè.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng West Ham
Bình Luận