Không chỉ thất bại, Adebayor còn phải nhận một 'vố đau' từ đối thủ bên kia chiến tuyến.

Đêm qua đã diễn ra trận cầu đinh ở vòng 33 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Trên sân nhà, Galatasaray tiếp đón CLB Basaksehir trong bối cảnh cả 2 đang dẫn đầu bảng và có cùng 66 điểm. Đây cũng là trận derby thủ đô Istanbul.

Phút 17, Riad Bajic bất ngờ mở tỉ số cho đội khách Basaksehir.

Chứng kiến bàn thắng của đối thủ, các CĐV chủ nhà đã ném những vật thể lạ xuống sân...

...qua đó châm ngòi cho một cuộc ẩu đả giữa các cầu thủ 2 đội.

Vụ ẩu đả kéo dài gần 5 phút, lan sang cả băng ghế dự bị.

Ở đó, cựu tiền đạo Arsenal Emmanuel Adebayor đã bị đối thủ Ismail Cipe xô ngã.

Tổng cộng đã có 4 thẻ vàng được rút ra, 2 trong số đó thuộc về Cipe và Adebayor.

Trở lại trận đấu, sau nhiều nỗ lực, Galatasaray đã có bàn gỡ hòa đầu hiệp hai do công của Sofiane Feghouli.

Đến phút 69, Henry Onyekuru ghi bàn hoàn tất cú lội ngược dòng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà

Các cầu thủ dự bị Galatasaray lao ra sân ăn mừng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Với việc giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ ưu tiên thành tích đối đầu, Galatasaray chính thức vô địch sớm một vòng đấu khi hơn Basaksehir 3 điểm. Họ hòa đối thủ lượt đi và thắng tại lượt về.

Niềm vui của HLV Fatih Terim và học trò.

Bình Luận