Nhà ĐKVĐ Bundesliga đã bất ngờ thất bại trước một đội bóng nằm ở sát nhóm cầm đèn đỏ.

Trận derby vùng Bavaria giữa Bayern Munich và Augsburg đã xuất hiện kịch bản không ngờ. Dù chỉ phải đối đầu CLB hiện đang xếp ở vị trí thứ 16 trên BXH, tuy nhiên đoàn quân HLV Nagelsmann đã gặp vô vàn khó khăn.

Họ khởi đầu chậm chạp và sớm phải nhận bàn thua ngay từ phút 23, sau pha lập công đến từ hậu vệ Mads Pedersen.

Chưa kịp bừng tỉnh, nhà ĐKVĐ nhận thêm một gáo nước lạnh nữa ngay phút 36.

Dù Robert Lewandowski đã lên tiếng chỉ 2 phút sau đó để giúp Hùm xám níu kéo hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên đây cũng là tất cả những gì đội khách có thể làm được.

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Augsburg đã kiềm tỏa hoàn toàn những chân sút đến từ phía Bayern Munich.

Họ tung ra 18 cú sút, sở hữu tỷ lệ cầm bóng lên đến 80%, nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng quân bình tỷ số lại không đến.

Kết quả trận đấu này mang đến cú sốc cho fan Bayern nói riêng và hầu hết những người theo dõi bóng đá nói chung.

Gương mặt thất thần của giám đốc Oliver Kahn khi chứng kiến những cơ hội bị bỏ lỡ.

Đây đã là thất bại thứ hai của đội chủ sân Allianz Arena dưới thời Julian Nagelsmann (tính riêng mặt trận Bundesliga).

Bị nhược tiểu cầm chân, Bayern Munich đang đứng trước nguy cơ bị Borussia Dortmund thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm, nếu đội bóng vùng Ruhr giành thắng lợi ở cuộc đụng độ sắp tới.
Nagelsmann nhận xét về vấn đề của Upamecano
Trường Sơn | 06:22 20/11/2021
Bình Luận