Đêm qua, Andre Silva lại tiếp tục cái duyên ghi bàn khi lên tuyển và đem về 1 điểm quý giá cho đội nhà trước Ba Lan.

Bồ Đào Nha nhập cuộc trong trận đấu với Ba lan với tinh thần khá thỏa mái bởi họ đã giành vé đi tiếp vào vòng Bán kết UEFA Nations League.

Trong khi đó, Ba Lan chỉ còn chiến đấu vì danh dự bởi đã chắc một vé rớt hạng.

Sau nhiều pha hãm thành, Bồ Đào Nha đã có được bàn mở tỉ số do pha lập công của Andre Silva.

Từ sau World Cup đến nay, Silva đã thi đấu 4 trận đấu ở các giải chính thức cho Bồ Đào Nha và đã ghi được 3 bàn. Một hiệu suất quá ấn tượng, đủ để người ta an tâm về hàng công của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, việc có bàn thắng mở điểm lại khiến Bồ Đào Nha chủ quan.

Phút 63, Danilo Pereira phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài tặng anh một tấm thẻ đỏ.

Dĩ nhiên, trên chấm phạt đền, tiền đạo kì cựu Arkadiusz Milik đã không dễ dàng đánh bại thủ thành Beto.

Ngay lập tức ông Fernando Santos phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự cũng như liên tục kêu gọi các học trò bình tĩnh hơn trong những pha xử lí.

Tận dụng lợi thế hơn người, Ba Lan đẩy đội hình lên cao trong những phút cuối.

Bình Luận