Không chỉ dành chiến thắng, các cầu thủ Chelsea còn tạo nên một khoảnh khắc đẹp tại Anfield.

Là thăm may rủi đưa Liverpool và Chelsea chạm trán tại vòng 3 Cúp Liên đoàn. Jurgen Klopp cùng Maurizio Sarri tươi cười chào hỏi nhau đầu trận. Đây là điều dễ hiểu bởi cả hai đang khởi đầu mùa giải rất thành công.

Trái với dự đoán, ưu thế những phút đầu tiên thuộc về Chelsea. Trên hình là quả sút phạt vọt xà của Willian

Phút 17, Morata đối mặt thủ môn Mignolet nhưng không thể giành chiến thắng.

Chelsea lấn lướt hoàn toàn trong hiệp một với tỉ lệ kiểm soát bóng 62%.

Liverpool chỉ có khoảng 10 phút cuối thi đấu khởi sắc. Trên hinh là pha đánh đầu nguy hiểm của Mane sau đường chuyền từ Shaqiri.

Đầu hiệp hai, từ một sai lầm của Christensen, Sturridge có cơ hội mở tỉ số, nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài khi trước mặt là một khung thành trống.

Jurgen Klopp không thể tin vào điều vừa diễn ra.

Dù vậy, Sturridge đã chuộc lỗi thành công với pha 'ngã bàn đèn' mở tỉ số phút 59.

Nhưng Liverpool không thể giữ được lợi thế, họ để Chelsea gỡ hòa phút 79 với bàn thắng của Emerson.

Hậu vệ Brazil vui chạy đến góc khán đài ăn mừng, bất ngờ một CĐV xuất hiện trước mặt anh.

Cảm xúc dâng trào, Emerson không ngần ngại ôm lấy anh chàng CĐV.

Tiếp đến, các cầu thủ khác của Chelsea cũng tham gia vào màn ăn mừng.

Thủ quân Gary Cahill khoác vai anh chàng CĐV, hò hét ăn mừng chẳng khác gì một người đồng đội.

Bình Luận