Nhiều người vẫn đang cảm thấy khó hiểu với quyết định của trọng tài Pablo Valeri.

Rạng sáng nay (13/1), AC Milan tiếp đón Torino trong khuôn khổ vòng 16 đội Coppa Italia.

So với cuộc chạm trán giữa 2 đội ở Serie A cách đây ít ngày, HLV Stefano Pioli đã cho nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Riêng Zlatan Ibrahimovic vẫn xuất hiện trên sân để tìm lại cảm giác bóng.

Thi thoảng, khung thành của Rossoneri bị đặt vào tình trạng báo động trước những pha dứt điểm của Andrea Belotti và Simone Zaza.

AC Milan vẫn tỏ ra lấn lướt nhưng rất bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Torino.

Tình huống đáng chú ý nhất đã đến ở phút thứ 71. Từ đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Vanja Milinkovic-Savic khống chế bóng lỗi, tạo cơ hội cho Rafael Leao băng vào.

Sau đó, thủ môn người Serbia cố gắng sửa sai bằng cách... giữ chân Rafael Leao, khiến số 17 của AC Milan ngã nhào trong vòng cấm của Torino.

Mặc dù vậy, trọng tài chính Pablo Valeri lại không cho AC Milan được hưởng penalty. Rafael Leao liên tục tỏ thái độ ngao ngán.

Bên ngoài đường pitch, Gianluigi Donnarumma cảm thấy tức giận và phản ứng lại với quyết định này. Ngay lập tức, Pablo Valeri rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Gigio.

Kết thúc 120 phút thi đấu, vẫn không có bàn thắng nào được ghi tại San Siro. Điều này khiến cho 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt penalty cân não.

Ở lượt sút thứ 4, thủ quân Thomas Rincon của Torino đã không thể đánh bại Ciprian Tatarusanu.

Trong khi đó, các cầu thủ AC Milan không mắc bất kỳ sai lầm nào. Hakan Calhanoglu là người thực hiện quả penalty cuối cùng cho Rossoneri.

Chung cuộc, AC Milan giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trong loạt penalty. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Inter Milan hoặc Fiorentina.
Những bàn thắng đẹp của Zlatan Ibrahimovic tại AC Milan:
TỪ KHÓA: AC MilantorinoThomas RinconRafael LeaoVanja Milinkovic-SavicPablo ValeriGianluigi Donnarummafaro
Bình Luận