Quỷ đỏ phải cần đến loạt penalty để đánh bại AC Milan.

Đêm qua, Man United đã có trận đấu cuối cùng ở ICC 2019. Họ chạm trán AC Milan tại Cardiff, Xứ Wales.

Quỷ đỏ đã trải qua 90 phút khó khăn nhất trong mùa Hè này trước đại diện Italia.

Phút 14, Marcus Rashford đưa Man United vươn lên dẫn trước với pha solo đẹp mắt.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Suso thực hiện cú sút xa thần sầu, cân bằng tỉ số trận đấu cho AC Milan.

Phút 60 hiệp hai, thậm chí Man United còn bị dẫn trước khi Victor Lindelof phản lưới nhà giúp Milan ghi bàn thắng thứ 2.

Rất may, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Jesse Lingard đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 72.

Niềm vui của số 14 Man United.

Hòa 2-2 sau 90 phút, Man United cùng AC Milan bước vào loạt penalty để phân định thắng thua.

Ở quả đá thứ 4, người thực hiện cho Quỷ đỏ là tài năng trẻ Angel Gomes.

Hãy nhìn đôi chân của Gomes, đây là pha đặt lòng 'rất dẻo', không dễ để thực hiện.

Bóng từ chân Gomes đi thẳng vào góc cao, không cho thủ môn Reina cơ hội cản phá dù đã đoán đúng hướng. Pha bóng cho thấy sự tự tin của chàng trai sinh năm 2000. Trước đó, Gomes từng được gọi là 'Messi Man United' sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham.

Thủ thành David De Gea cản phá thành công quả đá thứ 5 của Milan.

Nạn nhân của anh là Daniel Maldini, con trai huyền thoại Paolo Maldini.

Bình Luận