Trong lần hiếm hoi trở lại nước Anh, huyền thoại Arsenal đã nhận phải một kỷ niệm buồn.

Đêm qua, CLB Burnley đã có trận giao hữu chuẩn bị cho Premier League 2019/20 trên sân nhà Turf Moor. Đối thủ họ chạm trán là OGC Nice.

Nice hiện tại đang được dẫn dắt bởi huyền thoại Arsenal cũng như Premier League, Patrick Viera. Ông tiếp quản CLB từ mùa giải 2018/19, xuất sắc đưa Nice cán đích vị trí thứ 7 tại Ligue 1.

Tuy nhiên, trước Burnley, Viera cùng học trò đã phải nếm trải cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ trong vòng 8 phút đầu tiên, Chris Wood đã ghi 2 bàn cho Burnley. Anh sau đó hoàn thành cú hattrick ở phút 61.

Xen giữa các bàn thắng của Wood, Ben Mee cùng Johann Berg Gudmundsson cũng điền tên lên bảng điện tử.

Cuối trận, Jay Rodriguez là người ghi bàn thắng thứ 6 cho Burnley.

Nice chỉ có được 1 bàn danh dự do công Allan Saint-Maximin

Chứng kiến học trò bị hủy diệt, Viera tức đến mức cắn cả áo khoác.

Gương mặt đầy trăn trở của Viera khi ngồi trên băng ghế huấn luyện.

Ông đứng dưới mưa chỉ đạo học trò. Hạt mưa dường như pha lẫn với những giọt 'mồ hôi' trên gương mặt Viera.

Cuối cùng, Viera đành bất lực và gãi đầu. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng kết quả 1-6 là điều không thể chấp nhận

Bình Luận