'Chung kết ngược' Premier League, một đội đã tìm thấy ánh sáng Trận Đấu Hấp Dẫn 29-09-2019 11:44:21 Hai đội đứng cuối BXH Ngoại hạng Anh sau 6 vòng đầu tiên đã có màn đối đầu ở vòng 7. Đêm qua sân Molineux đã chứng kiến trận 'chung kết ngược' Premier League. Đội chủ nhà Wolves đang xếp hạng 19 tiếp đón đối thủ Watford đứng ngay phía sau họ. Tình hình của Wolves và Watford rất căng thẳng khi bước vào vòng 7. Họ là 2 đội duy nhất của Premier League vẫn chưa có chiến thắng sau 6 vòng đầu tiên. Dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng chủ nhà Wolves mới là đội được hưởng niềm vui đầu tiên. Phút 18, hậu vệ Matt Doherty dứt điểm trong tư thế đối mặt, mở tỉ số cho Bầy sói. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Doherty trong mùa giải này. Niềm vui của các CĐV Wolves trên khán đài. Hiệp hai chứng kiến nỗ lực tấn công của Watford, họ tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Wolves nhưng cuối cùng Bầy sói mới lại đội có bàn thắng. Trung vệ Daryl Janmaat đá phản lưới nhà trong sự bất lực của Ben Foster. Bàn thắng diễn ra phút 57, niềm vui cảu các cầu thủ Wolves khi tạo được khoảng cách an toàn. 2-0 cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. HLV Nuno Santo và các học trò đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải sau chuỗi trận toàn hòa và thua. Đáng chú ý, với 3 điểm có được, Wolves đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, vươn lên hạng 13 với 7 điểm. Ở chiều ngược lại, Watford giờ đây cô đơn một mình ở dưới đáy BXH. BXH Premier League hiện tại. Video: Top 5 bàn thắng của Chelsea vào lưới Wolves TỪ KHÓA: Premier LeaguewolverhamptonWolveswatford CÙNG CHUYÊN MỤC Cựu sao Real lên tiếng, Valencia đánh bại "kẻ hạ sát" Barcelona Eden Hazard mờ nhạt, thất thểu bị thay ra trong thất vọng Cựu "thần đồng" Arsenal rời sân sau pha bóng kinh hoàng từ Sterling Sử dụng 'tuyệt kỹ' De Gea, thủ thành tương lai Man Utd gieo sầu cho Salah 25 phút thăng hoa, bại tướng Arsenal vươn lên ngôi đầu Championship "Vua dội bom" lên tiếng, AC Milan vẫn phải "ôm hận" rời Torino
Bình Luận