Jordan Pickford một lần nữa chứng minh tài năng của mình trong loạt đấu súng cân não.

Trận tranh hạng ba UEFA Nations League diễn ra giữa Thụy Sĩ và tuyển Anh.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Tam sư là bên nắm thế chủ động.

Rất nhiều cơ hội đã được họ tạo ra, nhưng lần lượt bị bỏ lỡ trước sự vô duyên của Kane hay Sterling.

Phút 75, HLV Gareth Southgate quyết định rút Harry Kane rời sân để nhường chỗ cho Callum Wilson

Đến phút 86, chân sút đang khoác áo Bournemouth chớp thời cơ đệm bóng tung lưới Thụy Sĩ.

Niềm vui sướng của Wilson.

Các cầu thủ Tam sư ăn mừng trước những tràng pháo tay của CĐV nhà.

Thế nhưng, bàn thắng đã không được công nhận sau khi VAR 'vào cuộc'. Pha chiếu chậm cho thấy Wilson đã đẩy ngã Manuel Akanji trước khi băng vào dứt điểm.

Quá vô duyên, tuyển Anh chẳng thể chọc thủng lưới đối thủ, đành bước vào 2 hiệp phụ.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ cũng đen chẳng kém. Cả 3 sự thay người trong 90 phút chính thức đều được HLV Vladimir Petkovic sử dụng vì những ca chấn thương. Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez và Denis Zakaria là 3 cái tên rời sân.

Trải qua 30 phút hiệp phụ không có bàn thắng, 2 đội tiếp tục bước vào loạt penalty.

Với tâm lý thoải mái, Thụy Sĩ và Anh đều hoàn thành 5 lượt sút đầu tiên trọn vẹn.

Đáng chú ý, người đá quả thứ 5 cho Tam sư là thủ môn Pickford, anh quyết định cởi găng tay để thực hiện và thành công.

Ở lượt thứ 6, Pickford xuất sắc cản phá quả đá của Josip Drmic, mang về chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.

Bình Luận