Quỷ đỏ đang thiếu một vị trí quan trọng mà đội bóng nào cũng cần.

Man United tiếp đón Man City trên sân nhà Old Trafford trong trận derby thành Manchester. Đây là trận đấu Quỷ đỏ cần điểm số để tiếp tục cuộc đua top 4 với các đội bóng thành London.

So với trận thua 0-4 trước Everton, Man United đã có 45 phút đầu tiên đầy hứng khởi.

Thủ thành De Gea cũng đã làm tốt trong các pha dứt điểm nguy hiểm của Man City.

Thế nhưng, Quỷ đỏ nhanh chóng sụp đổ trong hiệp hai. Phút 54, một thoáng lơ là, Luke Shaw để Bernardo Silva dứt điểm tung lưới De Gea, mở tỉ số trận đấu.

Ngôi sao BĐN tiếp tục thể hiện tầm quan trọng trong đội hình Man City mùa này.

Sau bàn thua, Man United cũng đã có những cơ hội để gỡ hòa. Phút 64, Pogba bị phạm lỗi trước vòng cấm, Quỷ đỏ được hưởng quả đá phạt thuận lợi, góc sút rất rộng. Chính số 6 Man United là người thực hiện.

Tuy nhiên, cú đá của Pogba đi ngay vào hàng rào Man City. Những trận gần đây, Man United được hưởng không ít quả đá phạt nhưng họ đều phung phí. Juan Mata, cầu thủ sút phạt tốt nhất của Quỷ đỏ lại thường xuyên dự bị. Rõ ràng, bên cạnh một trung vệ, Man United cần bổ sung thêm 'chuyên gia sút phạt' trong mùa Hè tới đây.

Chỉ 2 phút sau khi Pogba bỏ lỡ quả đá phạt, Sane đã nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Niềm vui của Sane là nỗi buồn của De Gea.

Chung cuộc, Man City thắng 2-0, tiến gần đến chức vô địch.

Bình Luận