Tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Lindelof trong cuộc chiến với Palace là điều đáng được ngợi khen.

Man United có màn tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 13. Họ là đội nhập cuộc tốt hơn.

Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Palace. Cựu cầu thủ của Quỷ đỏ Wilfried Zaha dứt điểm từ xa, bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Chỉ 5 phút sau, Palace tiếp tục có thêm cơ hội ngon ăn. Anh đối đầu De Gea nhưng dứt điểm thiếu chính xác vì trái chân.

Cuối hiệp một, Palace đã đưa được bóng vào lưới Man Utd.

Nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị.

Hiệp hai, một lần nữa bóng được đưa vào lưới, lần này là Man United với cú sứt điểm của Lukaku.

Tuy nhiên, trọng tài biên tiếp tục căng cờ việt vị dù pha quay chậm cho thấy Lukaku đứng ngang hậu vệ cuối cùng của Palace.

Mourinho sau đó liên tục sử dụng 3 quyền thay người nhằm tăng cường sức tấn công.

Hệ quả, cuối trận, Lindelof dù căng cơ vẫn phải cắn răng thi đấu. Không ít tình huống, anh vừa ôm đùi vừa nỗ lực đuổi theo cầu thủ Palace. Hành động đủ để Lindelof chạm đến trái tim của CĐV Man United.

Sau khi trận đấu kết thúc, Mourinho ngay lập tức chạy đến Lindelof.

Ông ôm cậu học trò thể hiện sự cảm phục tinh thần chiến đấu của cầu thủ Thụy Điển.

Bình Luận