Mặc dù gặp đôi chút khó khăn, thầy trò ông Stefano Pioli vẫn có được tấm vé đi tiếp.
5 bàn thắng đẹp của AC Milan vào lưới Lazio

Rạng sáng nay (25/9), AC Milan tiếp đón Bodø/Glimt trong khuôn khổ vòng sơ loại Europa League.

Trước đó ít giờ, các Milanisti đã phải đón nhận tin dữ khi Zlatan Ibrahimovic có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Ibrahimovic nhiễm virus Corona, Ante Rebic bị treo giò, Rafael Leao chưa hồi phục thể lực. Vậy nên, nhiệm vụ ghi bàn sẽ được giao cho chàng trai 18 tuổi Lorenzo Colombo.

Với lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội, AC Milan không che giấu ý định chơi tấn công.

Tuy nhiên, đến phút 15, Rossoneri bất ngờ nhận bàn thua. Kasper Junker đón đường chuyền của đồng đội rồi tung ra cú sút khiến Gianluigi Donnarumma bất lực trong việc cản phá.

Song, chỉ 1 phút sau, Hakan Calhanoglu đã gỡ hòa cho AC Milan bằng 1 pha nã đại bác ngay sát vạch 16m50.

Đến phút 32, Lorenzo Colombo nâng tỷ số lên thành 2-1 sau 1 pha đệm bóng ở vị trí thuận lợi.

Niềm vui của chàng trai 18 tuổi. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Rossoneri.

Đến phút 50, AC Milan đã có bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ 1 tình huống đá phạt góc, Hakan Calhanoglu ra chân hoàn hảo, tung ra cú sút đưa bóng găm thẳng vào lưới của Bodø/Glimt.

Đến phút 55, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho đội khách. Jens Petter Hauge đã có 1 siêu phẩm, không cho Gigio cơ hội cản phá.

Phút 63, Daniel Maldini khiến mành lưới của Bodø/Glimt bị rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

15 phút sau, Alexis Saelemaekers có pha lốp bóng đẹp mắt. Song, 1 hậu vệ của đội khách đã ngăn chặn ngay trên vạch vôi.

Trong khoảng thời gian còn lại, cả 2 đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, AC Milan đánh bại Bodø/Glimt với tỷ số 3-2 và sẽ chạm trán Rio Ave ở vòng đấu tiếp theo.
T KHÓA: AC MilanBodo GlimtEuropa Leaguehakan calhanogluzlatan ibrahimovicJens Petter HaugeKasper JunkerLorenzo Colombofaro
Bình Luận